Theo tờ Nypost, một bé trai ở Florida, Mỹ, được tìm thấy đã tử vong sau khi cha cậu bé tưởng rằng mình đã đưa con trai đến nhà trẻ, nhưng vài giờ sau mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng ông đã để con trai mình trong chiếc xe nóng nực.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Plantation đăng tải trên X, lực lượng cứu hộ đã được gọi đến trung tâm giáo dục mầm non A World of Discovery Academy ở Plantation - một vùng ngoại ô cách Fort Lauderdale khoảng 6 dặm - vào khoảng 5h30 chiều ngày 29/6 sau khi nhận được "báo cáo về một đứa trẻ tử vong trong xe".
"Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hỏa Plantation đã xác nhận rằng đứa trẻ đã tử vong", cảnh sát cho biết.

Một bé trai 18 tháng tuổi đã tử vong sau khi cha quên đưa cậu đến nhà trẻ. Ảnh: NBC6 Nam Florida
Leslie Novoa, giám đốc kiêm chủ sở hữu của học viện, nói với tờ South Florida Sun Sentinel rằng nạn nhân là một bé trai 18 tháng tuổi đang theo học tại trung tâm giáo dục mầm non song ngữ này.
Novoa nói với tờ báo rằng cha của cậu bé đáng lẽ phải đưa con đến trường sáng hôm đó nhưng quên mất con trai vẫn còn ở trong xe và đã đi làm. Khi người cha quay lại vào buổi chiều để đón con trai, anh mới nhận ra đứa trẻ chưa từng được đưa đến.
Giám đốc học viện cho biết sau đó bà mở cửa xe của người cha và phát hiện cậu bé ở ghế sau - điều này đã khiến bà gọi ngay 911.
"Đây là một bi kịch đã xảy ra với họ và với tất cả chúng ta", Novoa nói với tờ báo, mô tả cậu bé và cha mẹ cậu là một "gia đình tuyệt vời".
Sở cảnh sát Plantation cho biết họ đã mở cuộc điều tra về một vụ án mạng.
Vụ việc thương tâm này đánh dấu trường hợp tử vong thứ 3 liên quan đến việc trẻ em bị bỏ quên trong xe hơi nóng ở Florida trong năm 2026.
Hải Vân