Kỹ năng đội cả một bàn ăn lên đầu của Kang Jin-gyu, 55 tuổi, đã biến nhà hàng của ông thành điểm nóng du lịch ở Thung lũng Uidong, một khu nghỉ mát tuyệt đẹp gần Seoul (Hàn Quốc).
Thay vì mang từng đĩa đồ ăn từ bếp ra bàn, ông Kang quyết định… mang cả bàn ăn trong một lần. Ông đã thuần thục kỹ năng đội một chiếc bàn dài chứa đầy đồ ăn và đồ uống cho 10 người lên đầu mình, với tổng trọng lượng lên tới 36kg.
Theo hãng truyền thông Hàn Quốc SBS, ông Kang thực hiện ít nhất 150 chuyến như vậy mỗi ngày. Ông thậm chí có thể lên và xuống cầu thang, giữ thăng bằng với chiếc bàn trên đầu.

Kang nói, trước đây ông dùng tay để bê bàn nhưng do đau tay, ông chuyển sang dùng đầu. Bí quyết giữ thăng bằng, theo ông là không đặt bàn lên đúng đỉnh đầu, mà lệch sang một bên một chút, khiến bàn hơi nghiêng và ông sẽ điều chỉnh nếu thấy lệch.
Nhiều thực khách đã thử "thách đấu" bằng cách đội một chiếc bàn nhỏ và nhẹ hơn nhiều nhưng đều thất bại. "Tôi đã quen rồi. Tôi được rèn luyện kỹ càng", ông Kang nói.
Ở Hàn Quốc, thời xưa phụ nữ có thể dễ dàng mang một bình nước nặng hơn 20kg trên đầu. Tuy nhiên, ngày nay, rất ít ai làm như vậy.
Phương pháp của Kang rất tiện lợi vào những ngày mưa. Khi trời mưa, ông chỉ cần phủ bàn bằng một tấm nylon và chiếc bàn lập tức trở thành chiếc dù che mưa.
Khi được hỏi có mệt mỏi với việc tập luyện không, Kang nói: "Bất kỳ công việc nào cũng có thể mệt mỏi. Đó là một công việc khó khăn, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để không bị phàn nàn".
Kỹ năng đặc biệt của ông Kang đã khiến cộng đồng mạng tò mò thích thú. "Ông ấy đúng là bậc thầy, thật đáng kinh ngạc", một người nhận xét. Một người khác bình luận hài hước: "Ông ấy chắc sắp hói vì đội bàn quá nhiều!".
Minh Hoa (t/h)