Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê

Phạm Thảo Quyên

Phạm Thảo Quyên

Chủ nhật, 21/06/2026 10:57 GMT+7

Giải chạy đã thu hút hơn 5.000 người tham gia, kỳ vọng quảng bá thương hiệu cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, lan tỏa hình ảnh thành phố trẻ trung, năng động và giàu bản sắc.

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 1.

Sáng 21/6, tỉnh Đắk Lắk tổ Giải chạy Giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 với thông điệp “Chạy giữa Thủ phủ Cà phê”. Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao quy mô lớn mà còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của Đắk Lắk đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 2.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay thu hút khoảng 5.000 vận động viên tham gia ở ba cự ly 5km, 10km và 21km. Đáng chú ý, khoảng 36% số vận động viên tham gia đến từ các tỉnh, thành phố ngoài Đắk Lắk, tương đương gần 1.800 vận động viên ngoại tỉnh.

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 3.

3 giờ sáng, đông đảo vận động viên tham gia các cự ly đã tập trung, khởi động. Đúng 4 giờ, cuộc tranh tài cự ly 21 km bắt đầu, tiếp theo là các cự ly 10 km lúc 4 giờ 30 phút và 5 km lúc 5 giờ.

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 4.

Cuộc đua "xuyên bình minh" đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Chị Nguyễn Thanh Thảo cho biết, bắt đầu từ khi đêm còn bao phủ trên những cung đường của thủ phủ cà phê, trong một tiếng của hành trình, mình đã đi qua những thôn, buôn, tiếp đó là thấy ánh bình minh chạng vạng, le lói rồi mặt trời lên cao dần cũng là lúc mình về đích. Đây là một hành trình, cũng là một trải nghiệm ý nghĩa.

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 5.
Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 6.
Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 7.

Nhiều gia đình đưa con tham dự cùng, dạy cho con những bài học rèn luyện sức khoẻ.

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 8.

Có cả những động viên lớn tuổi cùng tham gia

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 9.

Có những vận động viên thích thú, tạo dấu ấn trên đường chạy khi hóa trang (cosplay) công chúa với đôi cánh thiên thần, trang phục cổ vũ WorldCup, nhân vật truyện tranh…

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 10.
Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 11.
Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 12.

Người dân Đắk Lắk lựa chọn trang phục truyền thống của dân tộc mình để tham gia cuộc thi

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 13.

Du khách, người dân tập trung từ sớm, hò reo cổ vũ cho người thân, bạn bè khiến không khí thêm phần vui tươi, náo nhiệt

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 14.

Vận động viên Trịnh Minh Tâm về nhất cự ly 21 km

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 15.

Các vận động viên đi qua danh lam, địa danh mang tính biểu tượng của Buôn Ma Thuột như: Buôn Ako Dhong, Ngã 6 Buôn Ma Thuột, bảo tàng Buôn Ma Thuột, chợ Buôn Ma Thuột và những cung đường ngập cây xanh…

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 16.
Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 17.
Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 18.

Ban Tổ chức ước tính, sự kiện sẽ thu hút thêm từ 3.600 đến 5.400 lượt khách ngoài tỉnh đến Đắk Lắk trong dịp cuối tuần, góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, du lịch và dịch vụ địa phương.

Chùm ảnh: Hơn 5.000 vận động viên chạy từ 4 giờ sáng, "xuyên bình minh" ở thủ phủ cà phê- Ảnh 19.

Thông qua giải chạy, hình ảnh Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và giới thiệu đến du khách những giá trị văn hóa, con người cùng không gian cà phê đặc sắc của Đắk Lắk.

Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak, Phó Trưởng Ban tổ chức Giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 chia sẻ: "Buôn Ma Thuột từ lâu được biết đến là vùng đất của cà phê, của đại ngàn, của văn hóa Tây Nguyên giàu bản sắc. Hôm nay, Buôn Ma Thuột đang bước vào một hành trình mới, không chỉ là thủ phủ cà phê Việt Nam, mà còn hướng tới khát vọng trở thành 'Thủ phủ càphê ngon nhất thế giới'. Và mỗi vận động viên, mỗi du khách, mỗi bức ảnh được chia sẻ từ sự kiện hôm nay đều góp phần kể câu chuyện về một Buôn Ma Thuột năng động, thân thiện, giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ".


 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.