Một bác sĩ cấp cứu người Mỹ khiến nhiều người kinh ngạc khi đưa 91 que diêm vào mũi trong khoảng 15 phút, qua đó phá kỷ lục Guinness World Records.
Scott Koncal, 45 tuổi, sống tại Fairborn, bang Ohio (Mỹ), vốn có 16 năm làm việc trong phòng cấp cứu. Công việc của ông thường xuyên liên quan đến những trường hợp bệnh nhân gặp sự cố với dị vật. Thế nhưng lần này, chính Koncal lại trở thành người chủ động đưa dị vật vào cơ thể mình.
Vị bác sĩ thực hiện một thử thách đặc biệt với mục tiêu lập kỷ lục Guinness. Sau khoảng 15 phút, ông đã đưa thành công 91 que diêm vào hai lỗ mũi, vượt qua kỷ lục 81 que do Martin Stroby, người Thụy Điển, thiết lập trước đó.
Hình ảnh hàng chục que diêm nhô ra khỏi mũi khiến màn thử thách nhanh chóng trở thành một trong những kỷ lục đặc biệt nhất được Guinness ghi nhận.

Koncal cho biết ông đã mong muốn sở hữu một danh hiệu Guinness World Records từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, ông không dễ dàng tìm được một kỷ lục phù hợp với khả năng của mình.
"Tôi nghĩ bất cứ ai hiểu rõ tôi cũng sẽ thấy việc tôi chọn một kỷ lục liên quan đến việc đưa đồ vật vào những nơi không đúng chỗ khá thú vị", ông chia sẻ với Guinness World Records.
Lựa chọn này càng trở nên trớ trêu khi Koncal vốn là bác sĩ cấp cứu. Trong suốt nhiều năm làm việc, ông từng chứng kiến không ít trường hợp dị vật mắc ở những vị trí bất thường trên cơ thể bệnh nhân.
"Trong phòng cấp cứu, không thiếu những đồ vật kỳ lạ bị mắc kẹt ở những vị trí kỳ lạ. Một số khó lấy ra hơn những đồ vật khác", Koncal nói.
Khoảnh khắc những que diêm tạo thành hình ảnh giống một bộ ria mép nhọn trên khuôn mặt khiến những người chứng kiến không khỏi bật cười. Điều đáng chú ý là sau khi hoàn thành thử thách, Koncal vẫn phải đối mặt với một nhiệm vụ không kém phần quan trọng lấy toàn bộ số que diêm ra khỏi mũi.
Dù Koncal chia sẻ một số kinh nghiệm sau khi lập kỷ lục, Guinness World Records cảnh báo mọi người không nên tự ý bắt chước.
Việc đưa dị vật vào mũi hoặc các bộ phận khác của cơ thể có thể gây chảy máu, tổn thương mô, nhiễm trùng hoặc dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên thử thực hiện hành động tương tự dưới bất kỳ hình thức nào, bởi những vật nhỏ như que diêm có thể gây tổn thương niêm mạc, mắc kẹt hoặc đi sâu vào đường thở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đối với Koncal, đây đơn giản là một thử thách khác thường nhằm chinh phục danh hiệu mà ông mong muốn từ lâu. "Tôi không nghĩ kỷ lục này đòi hỏi kỹ năng đặc biệt, nhưng nó đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho mọi người", vị bác sĩ nói.
Sau 16 năm làm việc trong phòng cấp cứu, Scott Koncal cuối cùng cũng có một danh hiệu Guinness World Records của riêng mình.
Chỉ có điều, thay vì một thành tích về y khoa, sức khỏe hay thể thao, ông được biết đến với một kỷ lục khiến nhiều người chỉ nghe thôi đã thấy… khó chịu: 91 que diêm trong mũi.
Trúc Chi (t/h)
