Một đám cưới ở Kishangarh, Rajasthan, Ấn Độ, đã biến thành một bộ phim đời thực, khiến gia đình chú rể bị sốc và xấu hổ. Cô dâu đến từ Agra đã biến mất ngay đêm đầu tiên sau lễ cưới, mang theo cả trang sức vàng và tiền mặt.
Gia đình chú rể cho biết cuộc hôn nhân được sắp xếp thông qua một người mai mối tên là Jitendra, với chi phí 200.000 Rupee để hoàn tất thủ tục kết hôn. Đám cưới diễn ra tại Jaipur với các nghi lễ truyền thống, âm nhạc, bánh kẹo và tiệc tùng. Cô dâu được đưa đến Kishangarh trong sự chào đón nồng nhiệt như thường lệ. Mẹ chú rể đã tặng con dâu mới một món trang sức vàng như một phần của truyền thống sau đám cưới.

Chú rể phát hiện cô dâu biến mất cùng trang sức bằng vàng và tiền mặt ngay sau đám cưới.
Tuy nhiên, khi cặp đôi về phòng ngủ trong đêm đầu tiên bên nhau, cô dâu đã đưa ra một yêu cầu bất thường, tuyên bố rằng: "Chúng tôi không thể ngủ cùng nhau đêm nay vì điều đó trái với phong tục của chúng tôi". Gia đình không ngờ rằng đây là cái cớ để thực hiện một vụ trộm đã được lên kế hoạch.
Đến khoảng 3h sáng, khi chú rể thức dậy để lấy nước thì phát hiện cô dâu đã biến mất, mang theo đồ trang sức bằng vàng và tiền mặt.
Gia đình đã tìm kiếm khắp bến xe buýt địa phương, ga tàu và các khu vực lân cận, nhưng không thấy tung tích của cô. Rakesh, một người họ hàng, đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Madanganj. Cả cô dâu và người mai mối Jitendra đều mất tích, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và bắt đầu điều tra để truy tìm họ.
Vụ việc này đã gây chấn động khắp Kishangarh. Có thể thấy, cuộc hôn nhân này được thực hiện với kế hoạch tỉ mỉ, khiến gia đình cả tin phải đau khổ.
Phương Linh (T/h)