Con đường hoàn lương của 'ông trùm' khét tiếng Đà Nẵng

Con đường hoàn lương của 'ông trùm' khét tiếng Đà Nẵng

Thứ 4, 05/06/2013 | 10:01
0
Từng là "ông trùm" giang hồ trong băng trộm cướp khét tiếng ở quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), sau hai lần vào tù, Hiệp "cướp" vẫn chứng nào tật nấy.

Phải sau lần ra tù thứ ba, được sự vận động của đại ca Bửu "liều" (đội trưởng đội dân phòng phường Hoà Hiệp Nam) và chiến sĩ công an khu vực Đoàn Văn Hiền, Hiệp "cướp" mới thực sự tỉnh ngộ và trở thành một dân phòng cơ động  và là "nỗi ám ảnh" của bọn trộm cướp.

Từ "ông trùm" giang hồ khét tiếng

Khoảng 10 năm về trước, mỗi khi nhắc đến Lê Văn Hiệp (ngụ ở tổ 34), người dân ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) ai ai cũng dè chừng và không muốn chạm mặt. Công an địa phương khi đó đã liệt Hiệp "cướp" vào danh sách quan tâm theo dõi "đặc biệt".  Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở làng nước mắm Nam Ô, từ nhỏ Hiệp không được học hành tử tế, sớm theo đám bạn bè ăn chơi lêu lổng khắp vùng trong TP. Đà Nẵng. Khi chưa đầy 25 tuổi, năm 1993, khi thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn huyện Hòa Vang, Hiệp bị TAND huyện Hòa Vang xử phạt hai năm tù.

Mãn hạn tù, trở về địa phương, Hiệp lại ham chơi lười làm, suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu. Trong một lần thực hiện vụ trộm cướp táo bạo cùng với các đàn em ở phường Hòa Hiệp Nam, ngày 17/6/1997, Hiệp bị TAND TP. Đà Nẵng xử phạt  mức án 5 năm 6 tháng tù. Ra tù, được sự động viên của gia đình, người thân, cảm thông với người từng lầm lỡ, chị Hòa Thị Kim Ánh người cùng địa phương đã chấp nhận lấy Hiệp làm chồng. Tưởng chừng cuộc sống sang một trang mới, khi chị Ánh sinh cho Hiệp đứa con bụ bẫm, ngoan ngoãn.

Nhưng đang trong cuộc sống khốn khó, Hiệp lại muốn có nhiều tiền để đổi đời, Hiệp đã lợi dụng tín nhiệm của mình thực hiện các hành vi lừa đảo tài sản của một số người nhẹ dạ cả tin. Trước sự theo dõi "đặc biệt" của công an địa phương, tháng 11/2005, trong một lần đang thực hiện hành vi cướp xe máy trên địa bàn Hiệp bị công an "bắt sống" ngay tại đường Nguyễn Lương Bằng. Một lần nữa Hiệp bị TAND quận Liên Chiểu tuyên án 5 năm tù về hai tội trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lần thứ ba vào tù cùng với tội danh trộm cắp tài sản, gặp lại các cán bộ quản giáo ở trại giam An Đàm luôn làm Hiệp cảm thấy xấu hổ. Hình ảnh nước mắt của người vợ, và đứa con thơ  khi chứng kiến cảnh anh bị xét xử lưu động khiến Hiệp vô cùng day dứt.

Pháp luật - Con đường hoàn lương của 'ông trùm' khét tiếng Đà Nẵng

Anh Hiệp (bên phải) trong một lần đi tuần tra cùng với công an khu vực.

Đến một dân phòng cơ động giỏi

Trong thời gian thụ án tại trại giam An Đàm, được sự quan tâm động viên của các cán bộ quản giáo, hình ảnh người vợ bế đứa con nhỏ mỗi khi lên thăm, Hiệp thấy mình có tội lỗi lớn với gia đình. Hiệp tâm sự: "Là một người chồng, người cha chứng kiến cảnh mẹ con nó đèo bồng lên thăm mình với bộ dạng rách rưới, đứa con nhỏ thì khóc lả đi khi nhìn thấy cha, hình ảnh đó làm mình nhiều đêm trong trại khóc một mình".

Lần thứ ba trong tù, Hiệp mới thấm thía được hết cuộc đời của một tội phạm. Nhờ sự cải tạo tốt, năm 2010, Hiệp được ra tù trước thời hạn khi bước sang tuổi 40. Trở về nhà, chứng kiến cảnh vợ con, gia đình luôn phải chịu những điều tai tiếng xấu về mình, anh tự thôi thúc bản thân phải làm một cái gì đó để bù đắp cho những quá khứ lầm lỗi. Biết anh đã nhận thức và có quyết tâm làm lại cuộc đời, anh Nguyễn Ngọc Bửu, Đội trưởng đội dân phòng của phường Hòa Hiệp Nam, cũng là một đại ca giang hồ hoàn lương, từng có tiếng một thời ở phường, cùng với các đồng chí công an khu vực thường xuyên đến động viên anh. Được giới thiệu của anh Bửu và sự quan tâm sát sao của Thượng úy Đoàn Văn Hiền, công an khu vực, anh xin vào đội lực lượng dân phòng cơ động của phường.

Từ khi tham gia vào lực lượng cơ động của phường (năm 2011), anh Hiệp đã nhiều lần lập được chiến công, cùng với công an phường bắt được nhiều đối tượng trộm cướp, gây lộn đánh nhau. Mới đây nhất, vào tháng 2/2013 anh cùng với đội cơ động bắt hai đối tượng đi xe máy cướp túi xách của một phụ nữ trên đường Nguyễn Tất Thành. Có những đối tượng trước kia đã từng cùng anh tham gia nhiều vụ trộm cắp. Cũng từ khi tham gia vào lực lượng cơ động nhờ sự khuyên bảo của anh mà những băng cướp trộm, đàn em của anh trước kia đã đều giác ngộ, đi ra tự thú. Anh chia sẻ: "Trước kia mình đã từng vào tù ra tội nhiều lần nên thấu hiểu được cuộc đời của người ở tù mang danh trộm cắp, giờ mình lại làm công việc bảo vệ bình yên, ngăn chặn trộm cướp càng thấy những việc làm của mình trước kia thật dại dột".

Trở về cuộc sống gia đình tuy đang còn khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm chuộc lại quá khứ, anh Hiệp lao vào làm ăn. Với số vốn vay được từ Ngân hàng chính sách xã hội, anh cùng vợ mở quán nhỏ trước nhà để cho người vợ yếu ớt buôn bán ở nhà. Thỉnh thoảng, anh còn theo người anh họ làm công việc dựng rạp cho các đám cưới, kiếm thêm thu nhập. Anh hồ hởi khoe: "Đang vào mùa cưới nên công việc nhiều, ở đâu người ta cũng gọi mình đến đóng rạp, thấy mọi người không còn xa lánh mình nữa mình cảm thấy như lấy lại được chính mình". Khi màn đêm buông xuống anh lại cùng với đội dân phòng cơ động đi tuần tra cả đêm đến các ngõ ngách, lối xóm chăm nom giấc ngủ cho từng gia đình.         

Phá được nhiều vụ cướp táo bạo

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cho biết: "Từ khi tham gia vào lực lượng cơ động, anh Hiệp luôn năng nổ, nhiệt tình, là người nhanh nhẹn anh đã tham gia bắt được nhiều vụ cướp táo bạo trên địa bàn phường. Chúng tôi rất ghi nhận những đóng góp không nhỏ của một người từng vào tù ra tội nhiều lần đã trở thành một công dân tốt".    

Lê Hữu Tiến

Phát động cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Hành trình hoàn lương của 'ông trùm' khét tiếng miền Trung

Thứ 6, 31/05/2013 | 09:53
Trong thập kỷ 70 của thế kỷ trước, Bửu "liều" được biết đến là một "ông trùm" giang hồ khét tiếng ở khu vực TP.Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, với những trận chiến "đẫm máu" và những vụ trộm cắp có một không hai trên khu vực chân đèo Hải Vân.

10 phút giáp mặt 'ông trùm' bị bắt cùng 140 bánh heroin

Thứ 3, 14/05/2013 | 14:39
Được sự đồng ý của lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang, PV báo Người đưa tin đã có buổi tiếp xúc với Lê Quang Đông, đối tượng vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.