Cuộc sống giàu tình thương của Phó Giám đốc sở tử nạn

Cuộc sống giàu tình thương của Phó Giám đốc sở tử nạn

Thứ 5, 03/10/2013 15:58

Có người ngăn cản việc chuyến hàng ứng cứu người dân vùng lũ trong đêm, song ông Dũng vẫn quyết tâm với ước mong bà con có gói mì tôm, nước uống kịp thời.

Cái chết đột ngột của ông Nguyễn Tài Dũng, phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Nghệ An khiến người thân và những đồng nghiệp quanh ông đau đớn tột cùng.

Xã hội - Cuộc sống giàu tình thương của Phó Giám đốc sở tử nạn

Thi thể ông Dũng được tìm thấy trong chiếc xe gặp nạn, lẫn với những gói mì tôm cứu trợ.

Người cha tuyệt vời, người hàng xóm thân thiện

Chiều ngày 2/10, đám tang vội trong mưa tiễn đưa ông Nguyễn Tài Dũng, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Nghệ An, về nơi yên nghỉ cuối cùng được tiến hành tại quê nhà ở xóm 4, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Có đến hàng trăm người dân, bạn bè cùng đồng nghiệp ở khắp nơi tập trung về để thắp nén nhang.

Tiếng người vợ gọi chồng, người con gào khóc gọi tên cha khiến những người tham dự cũng không cầm được nước mắt. Còn cụ Nguyễn Thị Tám (83 tuổi), thân sinh ra ông ngất liên tục phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế nên không thể đưa tiễn người con trai độc nhất.

Xã hội - Cuộc sống giàu tình thương của Phó Giám đốc sở tử nạn  (Hình 2).

Anh Nguyễn Tài Vinh, con trai lớn của ông Dũng khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của bố.

Ông Dũng là một người rất mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ con. Sau thời gian học tập nghiên cứu ở nước ngoài, ông được điều về làm việc tại quê nhà. Ông cưới vợ và có hai người trai con là Nguyễn Tài Vinh (hiện đã lập gia đình, làm việc tại Hà Nội) và Nguyễn Tài Tuấn (hiện đang là SV năm 2, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội). Dù bận rộn với công việc, song ông vẫn luôn dành thời gian để cùng vợ chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con.

“Suốt mấy chục năm làm vợ anh ấy, tôi chưa bao giờ bị anh chửi mắng hay nói nặng một câu nào. Anh Dũng cũng rất tâm lý, chiều vợ hết mực”, bà Phạm Thị Hà, vợ ông Dũng, nói trong nước mắt.

"Tối 1/10, khi nghe tin bố gặp nạn mà tôi không tin là sự thật. Ngay trong đêm, tôi và em trai đi về. Nhưng khi tới nơi thủ tục khâm liệm đã hoàn tất nên không được nhìn thấy bố nữa”, anh Nguyễn Tài Vinh kể về cha trong dòng lệ. “Khi còn học đại học ngoài Hà Nội, bố thường xuyên ra thăm và mỗi lần như vậy ông lại mang bao nhiêu là quà quê ra rồi bảo chia cho các bạn. Bạn bè tôi ai cũng quý ông".

Xã hội - Cuộc sống giàu tình thương của Phó Giám đốc sở tử nạn  (Hình 3).

Bà Nguyễn Thị Hà, vợ ông Dũng khóc ngất bên quan tài của ông. Lần cuối cùng bà được nhìn thấy mặt ông Dũng là vào chiều ngày 1/10.

Ông Nguyễn Tài Tốn, hàng xóm của ông Dũng, chia sẻ: “Một người đức hậu, giản dị, dễ gần như chú ấy lại ra đi đột ngột. Mới đây, chú Dũng về làm đám giỗ bố, đi khắp làng xóm hỏi thăm bà con, nhiều cụ già còn được ông biếu tiền mua trầu cau”.

Với bà Võ Thị Tam (xóm 4, xã Thanh Văn), phó giám đốc Sở Công Thương không chỉ là hàng xóm mà còn là ân nhân. “Nhờ ông Dũng động viên, an ủi, hỗ trợ một ít nên người con trai tôi mới có nghị lực, có tiền đi học. Gia đình chưa kịp làm gì để đền đáp công lao thì bác ấy đã ra đi mãi mãi”, bà Tam chia sẻ.

Xã hội - Cuộc sống giàu tình thương của Phó Giám đốc sở tử nạn  (Hình 4).

Những người hàng xóm của ông Dũng không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của ông.

Cán bộ tận tâm

Đó là lời nhận xét dành cho ông Dũng của những đồng nghiệp ở Sở Công Thương  cũng như các cơ quan trong tỉnh Nghệ An. “Đồng chí Dũng mất đi là một thiệt thòi lớn cho sở của chúng tôi. Chú ấy làm việc nghiêm túc, tận tâm, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Dũng sống cũng rất hòa đồng, giúp đỡ các đồng nghiệp”, ông Phan Thanh Tịnh, giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho hay.

“Anh Dũng là hòa nhã, hết mình vì công việc và sẵn sàng giúp đỡ người khác là những điều tôi muốn nói. Anh như là người anh trai của tôi", đồng nghiệp của ông Dũng tâm sự. "Tối hôm anh Dũng đi cứu trợ, tôi nói là hay để sáng mai đi cho an toàn. Nhưng anh Dũng rất quyết tâm: Người dân vùng lũ họ đang đói khát, rất cần lương thực, cần nước uống. Mình phải đi ngay trong đêm để hàng cứu trợ được đến sớm với bà con”.

“Sau khi hoàn thành việc đưa tang, chúng tôi sẽ phát động toàn ngành học tập và làm theo tấm gương dũng cảm của đồng chí Nguyễn Tài Dũng”, ông Phan Thanh Tịnh cho biết.

 Tiểu sử của ông Nguyễn Tài Dũng

Ông Nguyễn Tài Dũng (SN 1962), quê quán: xóm 4, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, nguyên Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An, Đảng ủy viên, Đảng bộ Sở Công Thương.

Năm 1982-1987: là công nhân, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca, quản đốc phân xưởng Nhà máy Dệt Minh Khai - Vinh - Nghệ An.

Năm 1988: Học ngoại ngữ tại khoa dự bị trường ĐH Công đoàn Hà Nội.

Từ 10/1988-1992: Học ĐH Công đoàn Liên Xô, khoa Kinh tế.

Từ 1992-1995: Học bằng hai tại Học viện Quan hệ lao động, Liên bang Nga.

Từ 1996 - 2006: Chuyên viên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn ngành Thương mại. Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.

Từ 2006 – 5/2008: Phó Giám đốc Sở Thương mại; Uỷ viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương.

Từ tháng 5/2008 - nay: Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An.

Thành tích:

Huy chương vì sự phát triển ngành Thương mại Việt Nam;

Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

Bằng khen của Bộ Thương mại năm 2004;

Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An năm 2009;

Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2010;

Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm liên tục từ 2007 - 2011.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Theo Tri thức
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Bắt lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn làm chết 5 người

Bắt lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn làm chết 5 người

Thứ 3, 24/09/2013 | 14:40

Thông tin mới nhất từ phía cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam thời hạn 120 ngày đối với người lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn là ông Trường Văn Thái, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tìm thấy xác Phó GĐ sở Công thương Nghệ An bị lũ cuốn

Tìm thấy xác Phó GĐ sở Công thương Nghệ An bị lũ cuốn

Thứ 4, 02/10/2013 | 12:40

Đêm 1/10, xe ô tô chở ông Nguyễn Tài Dũng - Phó giám đốc sở Công thương Nghệ An trên đường đi cứu trợ, tiếp tế dân trong lũ đã bị nước cuốn mất tích.

Cộng đồng thương tiếc phó giám đốc sở bị lũ cuốn

Cộng đồng thương tiếc phó giám đốc sở bị lũ cuốn

Thứ 5, 03/10/2013 | 10:02

Người thân, đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng mạng đã bày tỏ niềm thương tiếc trước cái chết đau lòng của ông Nguyễn Tài Dũng - phó giám đốc sở Công thương Nghệ An trên đường đi cứu trợ người dân bị lũ lụt.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:58

Liên quan đến việc thí sinh “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức sau khi chấm phúc khảo, UBND huyện Thới Bình đã có Quyết định hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện này năm 2017.

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc "lạc trôi" trên biển

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc "lạc trôi" trên biển

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:53

Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: "Mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ mạnh mẽ lên!"

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: "Mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ mạnh mẽ lên!"

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:43

Trong ký ức của người mẹ trẻ, con gái đã dặn dò chị rất nhiều, thậm chí con còn nói với chị: “Mẹ ơi mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ hãy mạnh mẽ lên!”.

“Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”

“Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:29

Cố giữ bình tĩnh trước mặt bạn học cùng lớp của con nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, chị Dương bật khóc, đôi chân quỵ xuống”.

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Thứ 4, 28/02/2018 | 16:53

Dự án khách sạn 7 Seven Sea cố ý xây dựng sai phép, phía sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị không đập bỏ, mà phạt chủ đầu tư hơn 600 triệu đồng.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

Thứ 4, 13/08/2025 | 14:00

Đi chợ mua rau củ quả không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên chọn loại nào cho vừa tươi ngon, vừa an toàn. Dưới đây là 2 loại quả vừa ngon vừa rẻ lại ít "ngậm" hóa chất, các bà nội trợ có thể tham khảo.

Mẹ và con trai tử vong sau khi đi ăn đám cưới trong làng

Mẹ và con trai tử vong sau khi đi ăn đám cưới trong làng

Thứ 5, 14/08/2025 | 13:00

Sau khi đi ăn đám cưới trong làng về, người phụ nữ liên tục đi tới đi lui trong nhà vệ sinh để nôn, còn con trai hầu như không thể cử động.

Quả dại ven đường xưa không ai "ngó" nay có giá đắt đỏ, gần 1 triệu/kg, ở Việt Nam mọc um tùm

Quả dại ven đường xưa không ai "ngó" nay có giá đắt đỏ, gần 1 triệu/kg, ở Việt Nam mọc um tùm

Thứ 4, 13/08/2025 | 12:00

Tại miền Bắc nước ta, bạn có thể bắt gặp loại quả này mọc hoang rất nhiều ở các vùng núi.

Đi bơi trên biển, người dân vớt được thứ trị giá 39 tỷ đồng

Đi bơi trên biển, người dân vớt được thứ trị giá 39 tỷ đồng

Thứ 5, 14/08/2025 | 03:00

Phát hiện gói hàng nặng 50kg trôi nổi trên biển, người dân đã kéo vào bờ và lập tức báo cảnh sát khi biết đó là gì.

Nghe tiếng khóc giữa 2 bức tường, người dân sốc nặng khi kiểm tra

Nghe tiếng khóc giữa 2 bức tường, người dân sốc nặng khi kiểm tra

Thứ 4, 13/08/2025 | 11:00

Phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị mắc kẹt giữa hai bức tường, nam thanh niên đã cẩn thận tiếp cận rồi giải cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.