Sophia Briz, 20 tuổi, sau đó được xác định là Marlon, đã đến địa điểm tổ chức đám cưới ở Sultan Kudarat, Philippines vào ngày 16/5, mặc một chiếc váy trắng và đội tấm khăn voan mỏng.
"Cô dâu" ngồi cạnh chú rể, người tỏ ra rất vui vẻ và tươi cười khi khách mời cùng chung vui - cho đến khi tấm vải che mặt được vén lên.
Đoạn clip cho thấy gia đình và bạn bè xôn xao bàn tán sau khi nhìn rõ hơn khuôn mặt của Sophia.
Phó Thị trưởng Joenemi Kapina cho biết: "Chính quyền địa phương đang để vấn đề này cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đồng thời khuyến khích cả 2 bên tuân thủ quy trình pháp lý".

Hình ảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới.
Các thành viên gia đình tức giận đã gọi cảnh sát và Sophia bị bắt giữ vì cáo buộc lừa dối, mặc dù các cáo buộc chính thức vẫn chưa được đưa ra.
Tuy nhiên, Sophia khẳng định chú rể biết giới tính của anh và họ đã có mối quan hệ 8 tháng trước đám cưới.
Sophia nói: "Anh ấy biết. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi là người đồng tính. Anh ấy chỉ nói rằng không quan tâm tôi là ai và anh ấy vẫn muốn kết hôn".
Sophia đã bị tạm giam trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Lễ cưới diễn ra ở Mindanao, miền nam Philippines, thuộc Khu tự trị Bangsamoro, một khu vực tự trị với đa số dân cư theo đạo Hồi, nơi các truyền thống Hồi giáo, phong tục địa phương đóng vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng và gia đình.
Phương Linh (t/h)