Theo DailyMail, một gia đình ở Trung Quốc đã vô cùng sốc khi biết tin người cha, người được cho là đã mất và được đặt trong quan tài, đột ngột mở mắt ngồi dậy ngay trong quan tài khi gia đình đang cử hành tang lễ.
Khi nghe thấy tiếng gõ từ trong quan tài, các thành viên trong gia đình đang chuẩn bị cho đám tang vội vã lao đến thì thấy nắp quan tài được bật lên một chút.
Theo lời người con trai của cụ, anh Huang Mingquan, anh đã mở nắp quan tài ngay sau đó. Và anh cùng họ hàng vội vàng đỡ cụ lên giường rồi xin lỗi vì nhầm lẫn này.

Cụ ông sau khi được đưa ra khỏi quan tài.
Cụ ông năm nay 75 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên. Cụ ông được cho là đã qua đời khi trai cùng hàng chục họ hàng thân thuộc thấy ông "ngừng thở" và "tay chân đều lạnh ngắt".
Cụ ông vốn bị ung thư phổi nên sức khỏe cụ rất yếu, cộng thêm những biểu hiện giống như người đã mất nên ai cũng nghĩ rằng cụ đã qua đời nên cử hành tang lễ.
Thế nhưng 8 tiếng sau khi thông báo về cái chết của cụ được đưa ra và khi đang cử hành tang lễ, cả nhà đều choáng váng khi cụ đột ngột mở mắt rồi hỏi mọi người, "Chuyện gì đang diễn ra thế? Mọi người đang làm lễ tang cho tôi à?".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.