Học viên phi công bị chối bỏ trách nhiệm khi qua Mỹ

Học viên phi công bị chối bỏ trách nhiệm khi qua Mỹ

Thứ 4, 07/08/2013 15:11

Báo Nguoiduatin.vn nhận được đơn tố cáo và kêu cứu của anh Chử Ngọc Minh Anh, trú tại số 53 phố Hàng Than, Hà Nội về việc: “Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Đức Anh (TP.HCM - gọi tắt là Công ty Đức Anh) có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc tìm cách chối bỏ trách nhiệm trong hợp đồng đã ký.

Anh Ngọc Anh cho biết: “Ngày 13/12/2012, tôi đã ký hợp đồng số 94/2012 với Công ty Đức Anh về việc đào tạo phi công tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.  Ngay sau khi ký hợp đồng, ngày 14/12/2012, tôi đã chuyển khoản 5500 USD tới Công ty Đức Anh, là số tiền mà ông Nguyễn Đức Minh (giám đốc) yêu cầu nộp gấp để mua bảo hiểm y tế và tai nạn trong khi huấn luyện, đồng thời làm visa vào Mỹ.

Tiêu dùng & Dư luận - Học viên phi công bị chối bỏ trách nhiệm khi qua MỹẢnh minh họa

Trong quá trình học tập, ngày 8/3/2013, vào lúc14h, tôi đột nhiên bị mắc chứng bệnh đột quỵ “Stoke” và phải đến các cơ sở y tế để điều trị bao gồm: Methodist Le Bonherur  Healthcare; Methodist Universty Hospital Memphis, TN,38104...; sau  đó phải về Việt Nam để điều trị tiếp bằng nhiều biện pháp... Căn cứ  tinh thần của hợp đồng đã ký giữa hai bên, tại  điều 6: Quyền hạn nghĩa vụ của bên A, khoản 6.6 có nêu rõ: “Đảm bảo Bên B được mua bảo hiểm y tế và tai nạn trong khi huấn luyện” như vậy có nghĩa là: Công ty Đức Anh (Bên A) có trách nhiệm trong việc yêu cầu đơn vị Bảo hiểm thanh toán các chi phí liên quan đến việc điều trị bệnh của tôi; mặt khác trước khi đi học, ông Minh khẳng định đã mua bảo hiểm y tế và tai nạn cho tôi, và tôi đã thực hiện đúng hợp đồng  .

Trong thực tế ngay khi tôi bị đưa đi cấp cứu, gia đình tôi đã liên lạc và ông Minh thông báo rằng đã có bảo hiểm y tế và tai nạn, gia đình cứ yên tâm. Tuy nhiên, tại bệnh viện bên Mỹ lại cho biết là tôi không có bảo hiểm nên đã trả về  trung tâm huấn luyện. Sau nhiều lần liên lạc, gần đây, qua email ngày 3/5/2013, ông Minh lại báo: “Trường huấn luyện Air Venture Flihgt Training Center tại Missisippi, Hoa Kỳ đã mua và cung cấp cho học viên bảo hiểm y tế và tai nạn trong khi huấn luyện tại trường và khi bay huấn luyện trên máy bay của nhà trường và trường Air Venture Flihgt Training Center chịu trách nhiệm cung cấp bảo hiểm này cho học viên. Chúng tôi đã làm đúng tinh thần của hợp đồng khi giám sát để ông được mua bảo hiểm này, thông qua trường Air Venture Flihgt Training Center”, trong khi về phía trường huấn luyện thì cho biết: “chỉ mua bảo hiểm tai nạn khi huấn luyện”.

Như vậy công ty Đức Anh (bên A) đã cố ý đùn đẩy trách nhiệm sang phía nhà trường (mà ông Minh là đại diện), trong khi thực tế bên A với người ký hợp đồng là ông Nguyễn Đức Minh vẫn chưa tiến hành các thủ tục nhằm bồi thường chi phí chữa bệnh cũng như các chi phí phát sinh khác trong quá trình chữa bệnh cho tôi. Đặc biệt, từ ngày tôi về Việt Nam (cuối tháng 3/2013) gia đình tôi không thể nào liên lạc được với Ông Minh”.

Qua tìm hiểu, ông Nguyễn Đức Minh là đại diện của Trung tâm đào tạo phi công tại Mỹ (Air Venture Flihgt) tại Việt Nam. Tuy nhiên, người đứng ra “chiêu mộ” học viên (được hưởng hoa hồng 1.750USD/học viên) lại là bố ông  Minh (ông Nguyễn Đức Bình, hiện là phó trưởng phòng An toàn bay kiêm thanh tra bay thuộc Cục hàng không Việt Nam).

Được biết, đã có hàng trăm học viên được công ty Đức Anh ký hợp đồng “đào tạo phi công” và đưa sang Mỹ học lái máy bay thương mại. Tuy nhiên, từ sự việc trên cho thấy, số tiền nhiều tỷ đồng các học viên này đã nộp cho Công ty Đức Anh để mua bảo hiểm y tế hiện ai đang nắm giữ? Điều này rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

T. Vân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.