Sangruram, một người đàn ông 75 tuổi, kết hôn với một người phụ nữ kém tuổi, hy vọng tìm được người đồng hành sau nhiều năm cô đơn. Nhưng đến sáng hôm sau đám cưới, ông đã qua đời.
Vụ việc xảy ra tại làng Kuchhmuchh, huyện Jaunpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Người đàn ông này đã mất người vợ đầu tiên cách đây 1 năm và sống một mình kể từ đó. Không có con, ông kiếm sống bằng nghề nông.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đám cưới.
Theo người thân, gia đình đã khuyên Sangruram không nên tái hôn, nhưng ông vẫn không nghe theo. Vào ngày 29/9, ông kết hôn với Manbhavati, 35 tuổi, cư dân khu vực Jalalpur. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại tòa án và sau đó thực hiện các nghi lễ truyền thống tại một ngôi đền địa phương.
Manbhavati cho biết hai người đã dành phần lớn thời gian trong đêm tân hôn để nói chuyện. Tuy nhiên, đến sáng, sức khỏe của Sangruram đột ngột xấu đi. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ tuyên bố ông đã tử vong.
Cái chết đột ngột đã gây ra nhiều đồn đoán trong làng. Trong khi một số người dân mô tả đó là một diễn biến tự nhiên, những người khác lại tin rằng hoàn cảnh có nhiều nghi vấn..
Những câu hỏi cũng được đặt ra tại địa phương về việc liệu cảnh sát có tiến hành điều tra hay khám nghiệm tử thi hay không.
Phương Linh (t/h)