Theo nguồn tin của PV Người Đưa Tin, tại khu rừng thuộc địa bàn xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, được sự “hậu thuẫn” của lực lượng bảo vệ rừng, “lâm tặc” ngày đêm đốn hạ gỗ rừng rồi ngang nhiên vận chuyển đi tiêu thụ khiến người dân bức xúc.
Sáng 29/4, với sự chỉ dẫn của người dân, PV tiếp cận thực tế và có dịp được “mục sở thị” “đại công trường” khai thác gỗ của “lâm tặc”. Có mặt tại đây sau hơn 2 giờ băng rừng, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng tan hoang, hàng chục cây dỗi cổ thụ bị “lâm tặc” quật ngã, cành lá còn xanh, gốc rỉ nhựa tươi rói, vết mùn cưa còn mới tinh. Bên cạnh, bãi tập kết gỗ “khủng” được “lâm tặc” tỉ mỉ cắt vuông thành sắc cạnh (loại dùng làm sập) tập kết thành một đống cao ngất ngưởng.

Gỗ "lâm tặc" cắt vuông thành sắc cạnh, chờ vận chuyển đi.
Có bãi, “lâm tặc” chưa kéo về, từng khối gỗ hộp nằm la liệt trên nền đất phản chiếu dưới ánh mặt trời hắt lên màu vàng óng làm chói lóa cả một vùng. Theo do đếm của PV, hàng chục gốc cây dỗi cổ thụ đường kính hai người ôm không xuể “rỉ máu” tươi rói nằm trơ trọi. Hầu hết những thân cây đường kính “khủng” được “lâm tặc” đo đạc, tính toán cắt gọt thành những tấm gỗ sập có chiều dài 3,2m và chiều ngang 1,2 m, dày từ 25-30cm.
Rời khỏi bãi tập kết thứ nhất, chúng tôi tiếp cận bãi tập kết thứ 2 cách đó khoảng chừng 100m. Tại đây, chúng tôi tiếp tục bắt gặp một cảnh tượng tan hoang đến đau lòng. Trên nền đất, những tấm gỗ được cắt gọn chồng chéo lên nhau, nằm la liệt trải dài, đếm mãi không xuể.
Đứng tại đây, lắng tai tĩnh lặng, chúng tôi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng cưa máy của “lâm tặc” gầm rú, chỉ trong tích tắc lại có âm thanh răng rắc, tiếng cây bị đốn hạ, cành lá va vào nhau lạo xạo.

Gỗ loại dùng làm sập nằm chồng chất trên nền đất.
Một điều khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu là tại sao “lâm tặc” lại hiên ngang, mạnh bạo đốn hạ gỗ giữa ban ngày như rừng “của nhà mình”?. Hơn thế nữa, những bãi tập kết gỗ tại đây nằm cách con đường mòn tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng chỉ vài chục mét, tiếng cưa gầm thét, dồn dập… liên tục trong thời gian dài nhưng lực lượng bảo vệ rừng lại không hề hay biết.
10h sáng cùng ngày, tiến vào sâu hơn, chúng tôi lại càng cảm nhận rõ được tiếng cưa máy gầm thét, tiếng cây đổ lao xao.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.