Bộ phim mới thuộc đề tài gia đình Người một nhà của đạo diễn Trịnh Lê Phong sẽ lên sóng giờ vàng VTV sau khi Gặp em ngày nắng kết thúc. Dự án có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như NSƯT Quốc Trọng, Vân Dung, Duy Hưng, Tuấn Tú, Hà Việt Dũng, Thanh Hương… hứa hẹn sẽ đem đến một câu chuyện lôi cuốn, hấp dẫn người xem.


Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu bị bạo hành trong phim. Ảnh: VTV.
Nhân vật của Vân Dung trong phim là một người mẹ "độc, dị," chưa từng có trên màn ảnh. Người mẹ này vì ham tiền, ích kỷ đã bất chấp để các con rơi vào hoàn cảnh khốn khó, sẵn sàng bỏ con để chạy theo cuộc sống riêng.
Nữ nghệ sĩ dí dỏm cho hay, với nhân vật bà mẹ trong phim Người một nhà, chị rất có thể sẽ “nhặt đủ gạch để xây biệt thự”.

Nữ nghệ sĩ tại buổi họp báo ra mắt phim.
Nhân vật của Vân Dung gặp phải ông chồng vũ phu, độc đoán và trong phim sẽ có cảnh nữ diễn viên bị hành hung. Khi được hỏi về phân cảnh này tại buổi họp báo ra mắt phim Người một nhà, Vân Dung hài hước chia sẻ: "Cả đời tôi xem trên phim, xem cả ngoài đời cảnh đánh nhau cũng nhiều rồi, nhưng tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được đóng cảnh đánh nhau. Trước đó, trong các tiểu phẩm hài thì tôi cũng đã được đóng cảnh đánh người ta, nhưng mình thì chưa bị đánh bao giờ.
Khi đóng cảnh đánh nhau thì tôi rất sợ, sợ đến mức không thể thở được, tim tôi cứ đập thình thịch. Mà phải quay nhiều bố cục toàn, trung, cận, mỗi một lần quay xong tôi cảm thấy mệt kinh khủng. Tôi chỉ bị đánh một chút thôi mà tôi hoảng hốt, tôi sợ đến hai ngày sau vẫn sợ. Mặc dù cảnh đó cũng chỉ là đánh giả vờ, nhưng cảm xúc khi diễn là thật".


Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.