Loại hoa “đặc sản mùa thu” có giá 100 nghìn đồng/bó, dân buôn tranh mua

Thứ 6, 27/10/2023 | 05:51
0
“Đây là chuyến hoa đầu tiên tôi nhập được, vì đầu mùa nên có ít, tranh mãi mới mua được 20 bó”.

Đó là chia sẻ của chị Thu, người chuyên bán hoa tại Tây Hồ (Hà Nội) về chuyến cúc hoạ mi chị vừa nhập được sáng nay và bán với giá 100 nghìn đồng/bó.

Cúc hoạ mi cánh mỏng, nhuỵ vàng, nở hướng về phía mặt trời được coi là đặc sản của mùa thu Hà Nội 

Là loài hoa thường mọc vươn về phía mặt trời, ươm mầm từ tháng 5, tháng 6 âm lịch và nở rộ vào đầu đông, cúc hoạ mi với lớp cánh mỏng, nhuỵ vàng, từ lâu đã được coi là đặc sản của mùa thu Hà Nội, được nhiều người yêu thích.

Cúc hoạ mi được bày bán tại một số con phố ở Hà Nội.

Những ngày gần đây, cúc hoạ mi đã bắt đầu được bày bán trên những xe hoa dọc các con phố như Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Thuỵ Khuê, Lê Văn Lương (Hà Nội) với giá từ 100-150 nghìn đồng/bó.

Nhiều bạn trẻ thích thú tạo dáng chụp ảnh bên những hàng hoa bán cúc hoạ mi.

Chị Thu cho biết, cúc hoạ mi là loài hoa “đặc sản” của mùa thu Hà Nội thường xuất hiện vào cuối thu, đầu đông. Những ngày đầu mùa, số lượng hoa có trên thị trường rất ít mà khách lại đông nên muốn có hàng bán phải tranh mua.

Mỗi bó cúc hoạ mi đầu mùa có giá từ 100-150 nghìn đồng, tuỳ to hay nhỏ.

Theo chị Thu, cúc hoạ mi có cánh mỏng, nhuỵ vàng, hiện tại chỉ có một vài vườn ở Nhật Tân (Hà Nội) là có hoa và tiến hành cắt tỉa nên giá thành gấp 2-3 lần so với chính vụ. Giá nhập đắt mà số lượng không nhiều nên chị Thu phải tách thành từng bó nhỏ để bán.

Để có hoa bán, nhiều người phải "tranh mua" ở chợ đầu mối hoa tươi Hà Nội vì mới đầu mùa.

“100 nghìn đồng/bó hoa bé xíu, đắt gấp 2-3 lần hoa sen hay hoa hướng dương nhưng nhiều người vẫn thích. Tôi bán từ sáng đến giờ là 11 giờ trưa mà chỉ còn vài bó. Không chỉ đông người mua mà rất nhiều người còn đứng cạnh xe hàng của tôi chụp ảnh ké”, chị Thu nói.

Nhiều người chỉ mua được vài bó để bán vì không có nhiều.

Dừng xe để mua bó cúc hoạ mi về cắm, chị Dương Thanh Hương, trú tại Thuỵ Khuê (Hà Nội) cho biết, ngày nào chị cũng đi qua con phố này nhưng hôm nay mới thấy bán cúc hoạ mi.

Vì là đầu mùa, chỉ có hoa cắt tỉa từ vườn nên còn ít và giá thành đắt gấp đôi, thậm chí gấp ba thông thường.

“Thấy bán là tôi dừng xe mua luôn, 100 nghìn đồng/bó bé tí xíu, bằng ½ so với giữa vụ nên phải mua 2 bó mới đủ cắm. Tầm 1 tháng nữa thì bạt ngàn, giá chỉ khoảng 30-40 nghìn đồng/bó nhưng hoa đầu mùa mới đẹp”, chị Hương cho hay.

Dù giá cao nhưng nhiều người vẫn tìm mua vì cúc hoạ mi đặc sản không thể thiếu của mùa thu Hà Nội.

Theo chị Hương, cả gia đình chị, từ bà cho đến mẹ đều thích loại hoa này, mặc dù chỉ chơi được 3-4 ngày là hoa tàn. Cúc hoạ mi mang vẻ đẹp khó tả, có bình hoa trong nhà thấy yêu đời, yêu căn nhà, yêu cả mùa thu Hà Nội hơn.

Hồng Cảnh

Cùng chuyên mục

Honda CB125R 2024 trình làng: Mô tô cỡ nhỏ cho người mới chơi!

Thứ 3, 14/05/2024 | 05:53
Honda tại Nhật Bản mới đây đã chính thức giới thiệu tới thị trường phiên bản 2024 của mẫu mô tô CB125R. Phiên bản mới thực chất là bản cập nhật màu sắc, các trang bị khác không đổi.

Ông Lavrov: Nga sẵn sàng "đấu" phương Tây trên chiến trường Ukraine

Thứ 3, 14/05/2024 | 04:54
Ông Sergey Lavrov – Ngoại trưởng Nga – cho hay, Moscow ưa chuộng hòa bình, nhưng cũng sẵn sàng hành động.

"Gái nhảy" Minh Thư khoe body nuột nà ở tuổi U50 khi mặc xuyên thấu diễn tiệc hồ bơi

Thứ 3, 14/05/2024 | 03:47
"Gái nhảy" Minh Thư giữ tinh thần luôn được vui vẻ, thoải mái, kết hợp tập luyện thể thao để body ngày càng thon gọn, nuột nà.

Trang phục khiến vợ chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội bị hiểu lầm mặc đồ ngủ đi xem bóng đá

Thứ 3, 14/05/2024 | 03:44
Loạt ảnh đi cổ vũ bóng đá mới đây của Đỗ Mỹ Linh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Clip: Xe đầu kéo drift tránh tông ô tô con như phim hành động, tài xế rước tai họa

Thứ 3, 14/05/2024 | 00:30
Giữa lúc đường ướt, trơn trượt, xe đầu kéo vẫn ôm cua ở tốc độ cao và gặp tai nạn đáng sợ.