Theo chỉ dẫn của thầy cúng đúng 14h15' chiều nay thợ lặn, tàu hút cát cùng người nhà bắt đầu xuất phát ra chân cầu thứ 3 Thanh Trì tìm kiếm. Thầy cúng khẳng định "xác chị Huyền nằm ngay dưới chân cầu, nằm cách cầu 2 mét".
Thầy cúng liên tục "nhập hồn" vả vào mặt.
Và chỉ nơi có xác nạn nhân.
Theo chủ tàu hút cát cho biết đã sục sâu xuống dưới sông tới hơn 4 mét để tìm kiếm.
Thợ lặn sâu xuống lòng nước tới 8 - 10 mét để tìm kiếm.
Tuy nhiên sau nhiều lần lặn, hụp thợ lặn không phát hiện được gì.
Đúng 16h10' đội tìm kiếm vào bờ kết thúc 46 ngày tìm kiếm nhưng xác chị Huyền vẫn bặt tăm.
Tuy nhiên thầy cúng vẫn một mực khẳng định "xác chị Huyền vẫn nằm dưới chân cầu Thanh Trì".
Trên bờ hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi việc tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Văn Nguyễn