Sau Tết Nguyên đán, vùng đất đỏ bazan của mảnh đất Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk - "thủ phủ cà phê" của cả nước nói riêng lại khoác lên mình "chiếc áo" trắng tinh khôi của hoa cà phê.
Hoa cà phê, với sức hút mê hoặc, bắt đầu quyến rũ ngay từ khi còn ngậm nụ. Khi nở rộ, chúng chuyển mình từ sắc xanh nhạt sang trắng tinh khôi, như những viên bạch ngọc lấp lánh.
Sau khi được tưới đủ nước, hoa cà phê như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, bung nở viên mãn dưới ánh nắng ban mai.
Những bông hoa nhỏ xinh, trắng muốt không chỉ tỏa sáng với vẻ đẹp rực rỡ mà còn lan tỏa hương thơm ngào ngạt.
Mỗi buổi sáng, khi tia nắng len lỏi qua tán lá, những cánh hoa cà phê chao nghiêng trong gió, như đang mời gọi mọi người đến gần hơn với vẻ đẹp giản dị nhưng đầy quyến rũ.
Nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên những vườn hoa cà phê.
Người dân, du khách tranh thủ chụp hình, check-in với vườn hoa cà phê.
Mỗi mùa hoa nở, nhiều bạn trẻ lại cảm thấy phấn khởi như được sống trong một giấc mơ. Hoa cà phê mang lại niềm vui, hy vọng cho mùa vụ mới.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.