India Today đưa tin, một bé gái 1,5 tuổi đã tử vong sau khi ngã vào nồi đậu gà nóng ở Sonbhadra, Uttar Pradesh, Ấn Độ vào thứ Ba (1/7). Đứa trẻ ngay lập tức được đưa đến bệnh viện với tình trạng bỏng 80% cơ thể, nhưng sau đó đã tử vong do vết thương nghiêm trọng.
Đau xót hơn, 2 năm trước, chị gái của đứa trẻ cũng đã tử vong trong một vụ tai nạn tương tự.

Gia đình bé gái vô cùng đau buồn và tiếc thương vì mất đi đứa con gái thứ hai. (Ảnh chụp màn hình)/India Today
Vụ việc mới nhất xảy ra tại khu vực Duddhi Kotwali thuộc quận Sonbhadra. Nạn nhân xấu số được xác định là Priya, bị bỏng nặng và ngay lập tức được cha mẹ đưa đến trung tâm y tế cộng đồng, nhưng sau đó được chuyển đến bệnh viện quận do tình trạng nguy kịch.
Bất chấp nỗ lực của các bác sĩ, Priya đã tử vong do thương tích nghiêm trọng.
Shailendra, cha của bé gái, đến từ Jhansi của bang Uttar Pradesh và đang điều hành một cửa hàng bán đồ ăn ở Sonbhadra.
Vào ngày xảy ra vụ việc, mẹ của Priya, Pooja Devi, đã đặt một nồi đậu gà nóng dưới đất bên trong ngôi nhà trong khi giúp chồng làm việc.
Trong lúc cha mẹ không để ý, đứa trẻ mới biết đi không may ngã vào nồi đậu nóng khi đang chơi gần đó và cuối cùng đã không qua khỏi. Sự việc khiến cha mẹ bé gái vô cùng đau lòng.
Đây không phải là lần đầu tiên gia đình này phải đối mặt với thảm kịch như vậy. "Hai năm trước tại Jhansi, chị gái của Priya, Saumya 2 tuổi, cũng đã rơi vào nồi nước đậu lăng nóng theo cách tương tự, dẫn đến tử vong", Pooja Devi đau buồn cho biết.
Sau vụ tai nạn, những người hàng xóm của Shailendra và Pooja bày tỏ thương tiếc trước sự mất mát to lớn của gia đình. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với gia đình, những người đã mất đi hai cô con gái nhỏ trong hai năm qua.
Minh Hoa (t/h)