Hóa giải những mối hoài nghi, hờn tủi, tình yêu của các nhân vật trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu được khắc họa trong thời điểm 3 năm sau, khi cả Hạ, Tùng, Nam, Đô và Sol đều đã trưởng thành, tự tạo dựng hạnh phúc cho chính mình với gia đình nhỏ.
Trước hết là cặp đôi Tùng và Hạ. Đúng như dự đoán của các mọt phim, những người yêu nhau sẽ quay trở về bên nhau.
Tâm sự với mẹ, Hạ quyết định chọn Tùng, người đàn ông đã bên cô cả thanh xuân.
Khi Hạ tâm sự với mẹ, mẹ khuyên cô nên xác định rõ ràng người cô thực sự yêu là ai.
Câu trả lời của Hạ đó chính là Tùng, sau ngần ấy năm chia tay và Hạ đã có tình yêu mới với Nam nhưng cũng không làm cô quên được hình bóng và kỷ niệm ngọt ngào bên người cũ. Cô nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện về niềm đam mê gỗ của mình và chuyện về ba, cô chỉ thực sự thấy thoải mái khi đem những điều đó tâm sự với Tùng.
Còn với Nam, cô dành cho anh một góc nhỏ trong tim, không phải là tình yêu mà là niềm trân trọng và đôi phần day dứt.
Theo lời tâm sự của Tùng, anh đã từng nói rằng sẽ chia tay và rời xa Hạ, nhưng thực chất anh vẫn luôn âm thầm quan tâm và khiến cô vui vẻ sau ngày chia tay với Nam và tạm biệt Tùng qua điện thoại.
Tùng đã bế cô về sau những lần cô say một mình, là người giữ không cho Hạ rơi khỏi lan can xuống sông sau một trận say, cũng là người nhờ một đứa trẻ mang tặng Hạ một que kẹo khi cô buồn...
Tùng thừa nhận việc anh nói sẽ rời xa Hạ chỉ là khiến cô yên tâm, nhưng vẫn luôn quan tâm cô theo cách riêng của mình.
Tùng băn khoăn về thời điểm mình quay trở lại và nói lời “yêu lại từ đầu” với cô. Cho đến một ngày, Hạ đăng tin cần tìm một cây gỗ mun, anh đã biết mình không cần chờ đợi thêm nữa. Cùng chung một suy nghĩ và nhịp đập trái tim, họ đã quay trở về bên nhau sau nhiều năm trôi qua.
Họ là cặp đôi “tiếng sét ái tình” và có cái kết viên mãn. Dù trong thời gian yêu Nam, hình ảnh của người yêu cũ vẫn làm Hạ không thể nào quên được, còn với Tùng, anh chưa từng nghĩ đến người con gái nào khác ngoài Hạ. Anh tuyên bố, dù lần này cô có từ chối quay lại thì anh vẫn là người tiếp tục theo đuổi cô mãi mãi.
Để nói về cặp đôi của Tùng và Hạ, có thể nói rằng “ngày ấy mình đã yêu” một tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ và “ngày sau vẫn thế”, họ từng dằn vặt lẫn nhau để rồi nhận ra mình là của nhau và quay trở về khi cả hai đã thực sự trưởng thành.
Hạ mang thai và chuẩn bị sinh em bé, Tùng cũng ra dáng một người đàn ông của gia đình hơn.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.