Trong clip, có thể nghe thấy tiếng la hét khi nước lũ cuốn trôi căn nhà gỗ chật kín người ởuận Kerr. Căn nhà sau đó di chuyển nhanh chóng qua sông Guadalupe trong bóng tối đen kịt.
Một nhân chứng đã thốt lên: "Ôi trời ơi, có quá nhiều người ở bên trong".
Một người chứng kiến khác hét lên "ôi trời ơi" khi thấy cảnh hỗn loạn diễn ra. Hiện vẫn chưa rõ liệu có ai bị thương hay họ có thể đến nơi an toàn hay không.
Theo các quan chức tiểu bang, hiện đã có hơn 80 người được xác nhận đã tử vong do lũ lụt ở miền trung Texas.

Căn nhà bị lũ cuốn trôi trong đêm.
Quận Kerr là nơi có trại Mystic, một trại hè của người theo đạo Thiên chúa, nơi vẫn còn 10 trẻ em mất tích.
Những bức ảnh đau lòng từ khu cắm trại bị phá hủy cho thấy những tấm nệm và gấu bông ướt sũng nằm rải rác khắp các ký túc xá. Trong khi đó, bên ngoài, xe tải và máy móc hạng nặng bị cuốn trôi - bằng chứng cho thấy sức tàn phá chết người của trận lũ.
Các đội cứu hộ làm việc không biết mệt mỏi trong điều kiện khắc nghiệt để tìm kiếm nạn nhân. Các quan chức cho biết hơn 850 người đã được giải cứu trong 36 giờ qua.
Quận Kerr bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các khu vực xung quanh sông Guadeloupe, nơi mực nước dâng cao gần 8 mét trong vòng 45 phút sau trận mưa lớn bất thường.
Mối nguy hiểm vẫn chưa kết thúc khi mưa tiếp tục trút xuống các cộng đồng bên ngoài San Antonio vào ngày 6/7 và cảnh báo lũ quét vẫn có hiệu lực.
Nhiều người đã thiệt mạng ở các quận khác, nâng tổng số người chết được xác nhận hiện tại lên 59 - mặc dù con số này đáng buồn là dự kiến sẽ tăng lên.
Phương Linh (T/h)