Người đàn ông đau mắt dữ dội, bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ"

Thứ 2, 02/02/2026 13:00 GMT+7

Khi bác sĩ lấy ra vật thể màu đen dài 2,5 cm ra khỏi mắt của người đàn ông, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Chiều ngày 16/1, ca phẫu thuật thăm dò hốc mắt được tiến hành tại phòng mổ của một bệnh viện ở quận Bao'an, Thâm Quyến, Trung Quốc. Khi bác sĩ phẫu thuật từ từ lấy ra một vật thể lạ màu đen từ sâu bên trong hốc mắt của ông Fang, tất cả các nhân viên y tế có mặt đều kinh ngạc. Vật thể này vốn đã "ẩn" trong hốc mắt của ông Fang suốt 27 năm, hóa ra lại là một đầu bút bi dài 2,5 cm.

Người đàn ông đau mắt dữ dội, bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" bên trong - Ảnh 1.

Đầu bút bi được lấy ra khỏi mắt của người đàn ông.

Được biết, ông Fang, 46 tuổi, bị đâm vào trong mí mắt trên bên trái bằng đầu bút bi trong một cuộc tranh cãi cách đây 27 năm. Ông đã hồi phục tốt sau khi được làm sạch vết thương và khâu tại một bệnh viện địa phương. Khoảng hai tháng sau, ông cho biết cảm thấy một vật thể lạ nhỏ, kích thước bằng hạt gạo, ở vị trí vết thương, nhưng không có bất kỳ khó chịu nào khác. Kết quả chụp CT cũng không phát hiện bất thường nào.

Ba năm sau, một khối u to bằng hạt đậu nành xuất hiện gần vết thương. Vì nhiều lần chụp CT không phát hiện dị vật và cơn đau không đáng kể, ông Fang không mấy để ý đến nó. Cho đến một tháng trước, khối u bắt đầu sưng lên và thỉnh thoảng rỉ ra một ít mủ; một tuần trước, khối u lớn hơn đáng kể, sưng đỏ nặng hơn và cơn đau trở nên không thể chịu đựng được.

Ông Fang sau đó đến khoa khám bệnh ngoại trú nhãn khoa của Bệnh viện Nhân dân Shiyan để điều trị. Sau khi khám kỹ lưỡng, bác sĩ Hu Wenxue nhận định rằng áp xe mi trên bên trái của ông có kèm theo nhiễm trùng hốc mắt và không thể loại trừ khả năng có dị vật còn sót lại. Bác sĩ khuyên nên nhập viện. 

Sau khi nhập viện, ông Fang được làm các xét nghiệm tiền phẫu và điều trị chống nhiễm trùng cần thiết và vào sáng ngày 16/1, ông được tiến hành rạch và dẫn lưu áp xe mắt trái. Trong quá trình phẫu thuật, sau khi làm sạch mô hoại tử và mở rộng vết thương, một mảnh dị vật màu trắng, không đều, kích thước khoảng 0,8×0,6×0,5 cm đã được lấy ra.

Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, Hu Wenxue phát hiện vẫn còn một khối u sờ thấy được sâu bên trong hốc mắt của ông Fang và khối u này rất đau. Dựa trên bệnh sử và hình ảnh CT, ông nghi ngờ rằng vẫn còn dị vật nằm sâu bên trong. Để làm rõ hơn tình hình, Hu Wenxue đã gắn dị vật đã lấy ra vào má trái của ông Fang và tiến hành chụp CT lần nữa. Tuy nhiên, dị vật trong hốc mắt vẫn không được nhìn thấy rõ ràng.

Sau đó, Hu Wenxue đã mời Wang Gang từ khoa siêu âm đến để thực hiện siêu âm Doppler màu kiểm tra mắt. Vì dị vật được làm bằng vật liệu phi kim loại nên hiệu quả hình ảnh của siêu âm Doppler màu bị hạn chế và không thu được bằng chứng hình ảnh rõ ràng. Tuy nhiên, dựa trên tiền sử bệnh của ông Fang, vẫn có khả năng cao là vẫn còn dị vật bên trong.

Vì ổ áp xe không giảm đáng kể sau khi dẫn lưu và vẫn còn đau, khi trao đổi kỹ lưỡng với ông Fang và nhận được sự đồng ý của ông, bác sĩ Hu Wenxue đã tiến hành phẫu thuật thăm dò hốc mắt trái dưới gây mê toàn thân vào chiều hôm đó. Trong quá trình phẫu thuật, một vật thể hình vòng màu trắng được bao bọc chặt chẽ bởi mô hạt phát triển mạnh được tìm thấy sâu trong hốc mắt. Sau khi bóc tách cẩn thận, một phần màu đen được tìm thấy bên dưới vòng trắng. Sau khi lấy ra từ từ, "vật thể lạ" này cuối cùng đã lộ diện hình dạng thật của nó - đó là đầu bút bi đã nằm trong mắt suốt 27 năm.

Tôi không bao giờ ngờ rằng vấn đề đã làm tôi phiền lòng suốt bao năm qua lại chính là do điều này gây ra!

Sau ca phẫu thuật, ông Fang vẫn vô cùng xúc động khi nhìn thấy dị vật được lấy ra. Ca phẫu thuật đã thành công giải quyết vấn đề sức khỏe lâu năm và ông vô cùng biết ơn bác sĩ Hu Wenxue cùng đội ngũ y bác sĩ. Hiện tại, ông Fang đang hồi phục tốt.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.