Abhiman Girdhar Tayade, một bệnh nhân tiểu đường kèm theo bệnh vàng da và các biến chứng sức khỏe khác, đã bất tỉnh tại nhà ở Ulhasnagar, Maharashtra, Ấn Độ, vào ngày 12/6.
Con trai đã đưa ông đến Bệnh viện tư Shivneri, nơi Bác sĩ Prabhu Ahuja đã khám sơ qua cho Tayade và được biết là không tìm thấy mạch đập.
Bác sĩ khuyên gia đình chuyển ông đến bệnh viện có trang bị máy thở, nhưng cho biết Tayade đã qua đời. Giấy chứng tử đã được cấp theo yêu cầu của gia đình.

Người đàn ông bất ngờ sống lại trước đám tang.
Tuy nhiên, khi gia đình bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng, họ nhận thấy ngực của ông Tayade cử động và có nhịp tim. Tayade ngay lập tức được đưa đến một bệnh viện tư khác ở Ulhasnagar, nơi các bác sĩ bắt đầu điều trị khẩn cấp.
Trong vòng 30 phút, ông đã tỉnh lại. Gia đình đã lên án phán đoán sai lầm của Bệnh viện Shivneri.
Tiến sĩ Ahuja sau đó thừa nhận lỗi, nói rằng tiếng ồn của công trình xây dựng đường đang diễn ra bên ngoài có thể đã ảnh hưởng đến việc đánh giá. Ông cũng khẳng định gia đình chưa bao giờ thông báo cho ông về việc bệnh nhân sống lại, dẫn đến việc cấp giấy chứng tử.
T.Linh