Được biết trước đó, Andy đã giúp con gái Catherine của mình chăm sóc con ngựa và bị một con ruồi trâu cắn vào tay. Ông đã bị sốc phản vệ do vết cắn và chết ngay lập tức tại hiện trường.
Ông Andy qua đời ngay sau khi khi chăm sóc ngựa cho con gái và bị một con ruồi trâu cắn
Tiến sĩ Ewan tại bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge - chuyên nghiên cứu về động vật học cho biết: "Con người bị ruồi trâu cắn rất phổ biến vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, ruồi trâu cắn thường chỉ xảy ra các nhiễm trùng thứ cấp, nó sẽ tạo ra những vết sưng đỏ và dần phát triển. Tất cả các trường hợp đều có đủ thời gian để chưa trị và qua khỏi. Vì vậy, việc sốc phản vệ của ông Andy là trường hợp chưa từng có trên thế giới và rất bất thường".
Trường hợp sốc phản vệ của ông chưa từng có trên thế giới
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.