Nặng lòng với quê hương
Xuất thân trong gia đình có mẹ là giáo viên, ba là nhà văn và vẽ rất giỏi nên ngay từ nhỏ, anh Nguyễn Quốc Học (SN 1983, trú phường Nghĩa Thành, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã sớm bộc lộ sự yêu thích đặc biệt với môn vẽ. Sự yêu thích ấy trở thành niềm đam mê dẫn lối cho anh trở thành sinh viên của Trường đại học Kiến trúc Tp.HCM.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành một kiến trúc sư, anh Học về quê hương lập nghiệp để hiện thực hóa niềm đam mê của mình. “Được sinh ra, lớn lên trên vùng đất Cao nguyên M’nông ở tỉnh Đắk Nông nên bản thân tôi rất am hiểu về địa lý vùng đất, thổ nhưỡng, cũng như văn hóa của vùng đất này. Do đó, khi quyết định trở về quê lập nghiệp, tôi luôn mong muốn bằng những kiến thức đã học được trong trường đại học để vun một viên gạch nhỏ góp phần phục vụ cho sự phát triển của quê hương”, anh Học nhấn mạnh.
Sau gần 20 năm theo đuổi nghề kiến trúc, anh Nguyễn Quốc Học đã chủ trì, thiết kế gần 1.000 công trình.
Sau gần 20 năm theo đuổi nghề kiến trúc, anh đã chủ trì, thiết kế gần 1.000 công trình, trong đó gần 30 công trình tôn giáo và một số công trình văn hóa mang đậm nét kiến trúc Tây Nguyên.
Anh Học cho rằng một người kiến trúc sư giỏi trước hết phải là một nghệ sĩ, một họa sĩ và phải có khối óc của một kỹ sư. “Kiến trúc yêu cầu các chi tiết phải được tính toán kỹ lưỡng, chính xác đến mức gần như tuyệt đối. Còn nghệ thuật cần sự thăng hoa, bay bổng. Nếu mới chỉ nghe qua thì có vẻ chúng đối nghịch nhau nhưng theo tôi đó là tổng hòa, hỗ trợ nhau”, anh Học chia sẻ.
Bên cạnh đó, người kiến trúc sư phải đặc biệt am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của từng vùng miền, đất nước.

Công trình chùa Pháp Hoa (tỉnh Đắk Nông) mang dấu ấn cá nhân rõ nét của kiến trúc sư Nguyễn Quốc Học.
Xuất phát từ quan điểm ấy, mỗi khi bắt tay vào thiết kế công trình tôn giáo hay một công trình dân dụng, anh Học luôn suy nghĩ phải làm sao tìm ra được điểm chung, tiếng nói chung giữa chủ đầu tư và kiến trúc sư. “Đây là điều mà bản thân tôi đắn đo nhất và luôn nỗ lực tìm cho được điểm chung để tạo ra một công trình mang dấu ấn của chủ đầu tư và nét riêng của người làm kiến trúc. Đối với công trình kiến trúc tôn giáo thường mang những triết lý riêng, đặc trưng nên người kiến trúc sư buộc phải nắm được những nét chính của từng nét văn hóa đó”, anh Học nói.
Các công trình nổi bật mang dấu ấn cá nhân rõ nét của kiến trúc sư Nguyễn Quốc Học phải kể đến như: Cổng chào ở 3 cửa ngõ của Tp.Gia Nghĩa, Chùa Liên Hoa, Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên... Đặc biệt, công trình chùa Pháp Hoa (tỉnh Đắk Nông) do anh Học thiết kế đã đạt giải C (không có A,B) về lĩnh vực kiến trúc của giải thưởng Văn học – Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2020, giai đoạn 2015-2020. Đây là công trình thể hiện rõ sự giao thoa giữa kiến trúc đặc sắc văn hóa truyền thống Tây Nguyên với triết lý phật giáo.

Cổng chào ở 3 cửa ngõ của Tp.Gia Nghĩa do anh Học thiết kế.
Anh Học lý giải: “Chùa Pháp Hoa là sự kết hợp giữa phong cách Á Đông mang đậm kiến trúc của phật giáo và kiến trúc Tây Nguyên. Theo đó, về tổng quan, ngôi chùa này nhìn giống như một ngôi nhà sàn ẩn trong một khu rừng trên mảnh đất Tây Nguyên. Ở phía sau công trình gồm 3 tầng mái, mang triết lý Tam Bảo của phật giáo”.
Không riêng gì công trình chùa Pháp Hoa, trong suốt quá trình gắn bó với nghề, anh Học luôn trăn trở phải làm thế nào để tạo ra những kiến trúc không chỉ đẹp về hình thức mà còn chạm đến nơi sâu nhất của trái tim con người. Để từ đó, khơi gợi lại khát vọng khôi phục, phát triển và bảo vệ vẻ đẹp, giá trị của kiến trúc Tây Nguyên.
Gắn bó với nghề thiết kế, anh Học đã lưu lại cho mình không ít những kỷ niệm. Trong đó, việc tham gia thiết kế Trường Trung cấp phật học Yangon ở đất nước Myanmar là một kỷ niệm vẫn đeo đuổi anh Học đến ngày hôm nay. Anh Học nhớ lại: “Năm 2017, tôi cùng chủ trì một ngôi chùa ở Đắk Nông sang Myanmar tham quan và được biết, Trường trung cấp Phật học Yangon đang xong phần móng nhưng chưa có bản thiết kế. Lúc này, tôi đã xin phép và được các vị chư tăng cho phép cúng dường một bản thiết kế dựa trên phần móng có sẵn”.
Trở về Việt Nam, anh Học nghiên cứu rất kỹ về văn hóa của đất nước Phật giáo này. Đồng thời, cấy ghép những tạo hình hiện đại trên nền kiến trúc truyền thống Myanmar vào ngôi trường. Với tinh thần làm việc không mệt mỏi, chỉ trong vòng một tháng, anh đã hoàn chỉnh bản thiết kế và được đánh giá cao nên đưa vào thi công. Sau đó, anh được mời thiết kế cơ sở 2 cho trường, nhưng không thể thực hiện vì đại dịch Covid-19. Đây cũng là điều khiến anh tiếc nuối nhất.
Không dừng lại ở đó, thời gian qua, anh Nguyễn Quốc Học còn truyền cảm hứng, sự sáng tạo và niềm đam mê cho nhiều bạn trẻ trên địa Tp.Gia Nghĩa qua các lớp dạy vẽ. Bằng việc làm thiết thực của mình, anh mong muốn góp phần nâng cánh ước mơ cho những bạn trẻ có niềm đam mê với hội họa.
Khối “gia tài khủng”
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.