Cuộc sống thường nhật của Vivian Nosovitsky, một nhà sáng tạo nội dung 21 tuổi, đã biến thành cơn ác mộng sau chuyến đi đến Sayulita, một thị trấn ven biển ở Mexico, vào cuối năm ngoái.
Ban đầu, cô gái trẻ không mấy để ý đến cảm giác khó chịu ở mắt. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mắt cô ngày càng sưng tấy và thị lực bắt đầu suy giảm, buộc cô phải đi khám. Lần khám đầu tiên cho kết quả không rõ ràng và tình trạng này được coi là nhẹ.

Một phụ nữ cảm thấy khó chịu ở mắt và các bác sĩ đã phát hiện ra điều không thể ngờ tới.
Tình hình không những không cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn. Vivian bắt đầu nhận thấy những thay đổi rõ rệt về màu mắt, điều này khiến cô phải đi khám bác sĩ chuyên khoa một lần nữa. Chính lúc đó, cô nhận được một chẩn đoán hiếm gặp và đáng báo động: viêm giác mạc do Acanthamoeba, một bệnh nhiễm trùng mắt do một loại ký sinh trùng siêu nhỏ gây ra, có thể gây tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi.
Sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe, Vivian trở về Miami, nơi cô bắt đầu một liệu trình điều trị chuyên biệt bao gồm thuốc và kháng sinh liều cao, cũng như khả năng phẫu thuật .
Trước chi phí điều trị y tế cao ngất ngưởng, Vivian đã quyết định mở một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe, với mục đích trang trải các chi phí liên quan đến thuốc men, khám chuyên khoa, nằm viện và phục hồi sức khỏe.
Từ đầu tháng Giêng, cô đã sử dụng nền tảng TikTok để kể lại trải nghiệm của mình và cho thấy sự tiến triển của sức khỏe.
Trong các tuyên bố được truyền thông quốc tế đưa tin, người phụ nữ trẻ nói rằng cô đeo kính áp tròng và thừa nhận rằng cô có thể đã tiếp xúc với vi khuẩn có trong nước, một yếu tố nguy cơ liên quan đến loại nhiễm trùng này.
Phương Linh (t/h)