Chào các bạn!
Vợ chồng tôi năm nay mới sắp phải lo chuyện cưới xin cho con gái đầu lòng nên thật sự chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhà tôi chỉ có 2 con. Con gái tôi năm nay 25 tuổi. Con trai tôi cũng 22. Các con tôi cũng đều có công ăn việc làm ổn định và các cháu rất ngoan ngoãn. Tất nhiên, gia cảnh nhà tôi cũng không quá giàu sang nhưng cũng có của ăn của để ở khu phố.
Sau 2 năm yêu nhau, con gái tôi quyết định tiến tới làm đám cưới với chàng trai quê Hải Dương. Mang tiếng có quê ở đó, nhưng nhà con rể cũng đang ở một ngôi nhà ở ngoại thành Hà Nội. Con rể tương lai của tôi rất hiền lành, biết điều, yêu thương con gái tôi và cũng có công việc ổn định. Tôi không chê con rể tương lai điểm gì cho đến thời điểm này.
Vì chuyện đại sự của con sắp tới mà 2 bên gia đình chúng tôi cũng gặp nhau 1 vài lần. Lần nào bên bố mẹ con rể tương lai tới thăm và gặp gỡ, chúng tôi cũng có nhiều thiện cảm. Ông bà thông gia tương lai cũng có vẻ rất biết điều, quảng giao và cũng hết lòng chăm lo cho các con.
Ông thông gia thì bảo, phong tục chỗ nhà ông ấy ở thì lễ ăn hỏi người ta chỉ có mấy lễ trên thôi. Còn không có khoản phong bì nạp tài gì hết. Ảnh minh họa.
Vậy mà hiện nay, ông bà thông gia tương lai đang làm chúng tôi buồn quá. Chẳng là hôm qua, 2 bên gia đình chúng tôi lại gặp nhau để bàn bạc về lễ ăn hỏi của 2 con dự kiến sẽ tiến hành trong 2 tuần tới. Tại buổi gặp này, 2 bên gia đình có bàn bạc về những mâm lễ quả cũng như tiền nạp tài (phong bì lễ đen).
Cụ thể, khi nói chuyện với gia đình nhà gái, bên gia đình nhà trai bảo sẽ chỉ có 5 quả lễ trầu cau, hoa quả, bánh trái thôi. Ngoài ra, không có khoản phong bì nạp tài hay lễ đen gì hết.
Khi nghe thông gia nói đến đây, tôi ngạc nhiên hết sức. Tôi cũng nói thẳng luôn, ở chỗ nhà tôi đang ở thì có phong tục khác. Ngoài lễ trầu