Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh ở Singapore đã chứng kiến một trận đấu vật tự phát giữa hai con thằn lằn vào ngày 13/11. Cả hai đều ngã xuống nước trong trận chiến dữ dội.
Nhân viên kinh doanh bất động sản 52 tuổi Rovena Chow, người có mặt tại khu bảo tồn ở Neo Tiew Crescent, đang quay phim một số loài chim cùng những người đam mê thiên nhiên khác thì cảnh tượng bất ngờ này xảy ra vào khoảng 1h51chiều.
Cô Chow chia sẻ với MS News rằng cô đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn ở vùng nước nơi cô đang quay phim.

Hai con thằn lằn chiến đấu dữ dội.
Sau đó, cô phát hiện hai con kỳ đà châu Á vật lộn ở mép nước. Cả hai con vật đều đứng bằng hai chân sau và đuôi. Chúng bám chặt vào cơ thể đối phương bằng đôi chân trước và liên tục chiến đấu, cố gắng làm đối thủ mất thăng bằng.
Trong lúc chúng vật lộn, một trong hai con thằn lằn đẩy đối thủ ngã ngửa xuống nước, sau đó hạ gục và đè lên người.
Con thằn lằn nằm ở dưới bắt đầu quằn quại bằng chân và đuôi để thoát ra, trong khi con ở trên cố gắng giữ chặt nó.
Chưa đầy một phút sau, cuộc chiến kết thúc khi con thằn lằn ở dưới thoát được.
Chow nói với MS News rằng cả hai con thằn lằn đã bơi ra khỏi khu vực sau trận vật lộn ngắn ngủi, điều mà bà rất vui mừng khi được chứng kiến.
Những con kỳ đà nước châu Á đực thường tham gia vào các trận chiến theo phong cách sumo để giành quyền giao phối với những con kỳ đà cái, cùng nhiều lý do khác.
Chúng đứng bằng hai chân sau để đẩy nhau, một số cư dân mạng đã nói đùa dưới bài đăng của Chow rằng hành động này giống như "ôm tình cảm".
P.Linh (t/h)