Gần 20 năm chung sống với những cơn đau thắt lưng, tê buốt tay chân triền miên, bác Vấn cảm thấy vô cùng chán nản, mệt mỏi, suy sụp tinh thần. Tưởng sẽ phải chấp nhận “sống chung với lũ” suốt cuộc đời còn lại thì may mắn từ khi biết và dùng Cốt Thoái Vương, bác đã có thể đi lại, vận động dễ dàng, đạp xe cả chục cây số không sao.
Đau thắt lưng, tê buốt tay chân triền miên vì thoái hóa cột sống
Vốn là quân nhân, sau nhiều năm chinh chiến thì bác Trần Quốc Vấn (Khu 2 Xã Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ) về công tác tại địa phương. Thời gian đó, do kinh tế gia đình khó khăn, bác phải làm rất nhiều công việc vất vả. Có lẽ vì vậy mà cột sống của bác ngày càng suy yếu và thoái hóa lúc nào không hay. Bác chia sẻ:
“Năm 2000, tôi bắt đầu bị đau thắt lưng, nhói buốt xuống 2 chân, không đi được. Tay chân tê nhức, đi đứng khó khăn. Có thời điểm đau đến nỗi phải “bò lê bò càng” ấy. Rồi tôi còn bị nhức mỏi cổ, lan sang 2 bên bả vai rồi cánh tay, khó chịu lắm.”
Các cơn đau kéo dài dai dẳng, tay chân tê bại khiến bác Vấn chẳng làm được gì. Đi không được, hay vấp ngã, cầm gì cũng hay rơi, tay tê bì, mất cảm giác. Bác lo lắng đi khám thì được chẩn đoán là thoái hóa cột sống cổ và thắt lưng L4 L5, xẹp đĩa đệm.
“Tôi bị đau nhói cột sống lưng nhất là khi đứng lên, ngồi xuống. Mà ngồi cũng chỉ được vài phút là cái lưng nhức không chịu nổi. Cúi xuống cũng không được, nhói buốt kéo xuống chân co rút không đi nổi. Lúc đó sức khỏe tôi kém lắm, đang từ 60kg mà sút còn khoảng 48kg thôi.”

Bác Vấn bị đau lưng, không đi lại được vì thoái hóa cột sống
20 năm đau đớn, chạy chữa khắp nơi, tốn kém mà bệnh không thuyên giảm
Từ năm 2000, bác Vấn làm đủ mọi cách để điều trị, uống thuốc tây, phục hồi chức năng, châm cứu, bấm huyệt, rồi đi Hà Giang để cắt thuốc của đồng bào dân tộc, tốn bao nhiêu công sức, tiền của mà tình trạng đau nhức, tê buốt cũng chẳng khỏi.
Sức khỏe ngày càng sa sút, không làm được việc gì, đau buốt toàn thân, ăn không ngon, ngủ không yên, bác Vấn cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng.
Nhờ Cốt Thoái Vương, tôi đã không còn đau nhức lưng, tê buốt tay chân
Tình cờ một hôm bác Vấn đọc được một bài báo nói về sản phẩm Cốt Thoái Vương - chuyên dùng cho người bị đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm đã được kiểm chứng tại bệnh viện 108, Quân y 103 nên bác mua về dùng thử.
“Năm 2019, tôi bắt đầu dùng Cốt Thoái Vương, uống 6 viên sau khi ăn trưa và tối. Tôi dùng khoảng 2,3 hộp thì thấy đỡ đau, đứng dậy đi được, đỡ tê chân. Uống khoảng hơn 1 tháng thì giảm hẳn đau mỏi cổ gáy, đau ngang thắt lưng, 2 bả vai và 2 tay cũng đỡ tê nhức. Đến 6 tháng thì thấy không còn đau nhức gì nữa. Sau tôi giảm xuống uống 4 viên/ngày trong 1 năm.”

Từ khi uống Cốt Thoái Vương, bác Vấn không còn đau lưng, nhức sang 2 vai nữa
Nhờ kiên trì sử dụng Cốt Thoái Vương, đến nay sức khỏe của bác Vấn được cải thiện rất nhiều. Ăn được, ngủ được, tinh thần phấn chấn, sảng khoái, nay đã tăng lên 58 kg. Trong khi sử dụng Cốt Thoái Vương, bác Vấn không dùng thêm bất cứ loại thuốc nào. Và cũng không bị đau dạ dày hay khó chịu gì cả. Từ khi sử dụng Cốt Thoái Vương, bác Vấn ăn được, ngủ được, Bác chia sẻ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.