Vụ nổ đã biến đêm lẽ ra phải là đêm hạnh phúc nhất đời họ thành một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Cặp đôi mới cưới đang ngủ sau khi ăn mừng đám cưới thì vụ nổ bất ngờ xảy ra tại nhà họ vào khoảng 7h sáng ngày 11/1.
6 người khác – bao gồm các thành viên gia đình và khách mời dự đám cưới đã ở lại qua đêm cũng đã thiệt mạng. Hơn chục người khác bị thương.
Vụ nổ mạnh đã khiến mái nhà sập và thổi bay một phần tường.

Hiện trường vụ nổ.
Khi các đội cứu hộ đến nơi, họ thấy những đống gạch vụn, đồ đạc vỡ nát và những khối bê tông lớn nằm rải rác trên sàn nhà. Nhiều nạn nhân bị thương bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Các quan chức cho biết vụ nổ là do rò rỉ khí gas khiến khí gas lan khắp phòng trước khi bốc cháy. Sức mạnh của vụ nổ lớn đến mức làm hư hại 3 ngôi nhà liền kề, khiến cư dân hoảng sợ.
Ông Hanif Masih, cha của chú rể, cho biết con trai ông vừa mới kết hôn ngày 10/1. Sau khi lễ cưới kết thúc, cô dâu chú rể cùng người thân và khách mời đều đã đi ngủ trong nhà.
Masih cho biết mọi người đi ngủ vào khoảng 3h sáng và vụ nổ xảy ra vài giờ sau đó. Con trai, con dâu, vợ và chị dâu của ông đều thiệt mạng trong vụ nổ.
Cảnh sát cho biết khu vực này đã được phong tỏa ngay lập tức để bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Phó ủy viên cảnh sát Sahibzada Yousaf nói với truyền thông địa phương rằng chó nghiệp vụ và công nghệ tiên tiến đã được sử dụng để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Phương Linh (t/h)