Nữ du khách chạm trán sinh vật đáng sợ dưới nước mà không hay biết

Thứ 6, 26/09/2025 10:36 GMT+7

Một nữ du khách lặn biển trong kỳ nghỉ ở Mexico đã gây sốt mạng xã hội sau khi chia sẻ đoạn video cô vô tình tiếp cận một con cá săn mồi khổng lồ.

Nữ du khách đối mặt cá nhồng khi lặn biển ở Mexico

Gần đây, một người phụ nữ tên Eden đã có trải nghiệm lặn biển đáng nhớ ở vùng nước trong vắt ngoài khơi Mexico. Cô phát hiện một con cá lớn, và theo lời kể của mình, cô đã "đến gần và tận mắt chứng kiến" nó vì không nhận ra đó là sinh vật gì.

Con cá mà Eden tiếp cận chính là một con cá nhồng (Barracuda). Loài cá nước mặn vây tia này nổi tiếng là kẻ săn mồi lớn, thường đứng yên gần mặt nước để tiết kiệm năng lượng, sẵn sàng cho những cú bứt tốc cực nhanh khi săn mồi.

Trong đoạn video sau đó được Eden đăng tải lên TikTok, cô chia sẻ dòng chữ: "Có một lần tôi đang lặn biển ở Mexico và tiếp cận một con cá nhồng mà không biết nó là con gì".

Nữ du khách chạm trán sinh vật đáng sợ dưới nước mà không hay biết - Ảnh 1.

Nữ du khách áp sát cá nhồng mà không biết nguy hiểm.

Dù cá nhồng có vẻ ngoài đáng sợ và danh tiếng là loài săn mồi hung hãn, nhưng các vụ tấn công con người thực tế tương đối hiếm và thường xảy ra do nhầm lẫn, chẳng hạn như chúng nhầm trang sức hoặc đồ bơi sáng bóng của người lặn là con mồi. Tuy nhiên, sự hiện diện đe dọa của chúng khiến các chuyên gia luôn khuyến cáo người lặn giữ khoảng cách an toàn.

Trái với sự vô tư của Eden, danh tiếng tiêu cực của cá nhồng đã bị phóng đại qua văn hóa đại chúng, đặc biệt là sau bộ phim hoạt hình nổi tiếng Finding Nemo của Disney Pixar năm 2003. Trong phim, một con cá nhồng đã tấn công và nuốt chửng cả mẹ của Nemo, tạo nên bi kịch mở đầu cho bộ phim.

Với sự liên tưởng này, Eden hài hước nói đùa trong phần chú thích kèm video: "Suýt nữa đã trở thành mẹ của Nemo".

Đoạn video của Eden nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 22,6 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng, phần lớn bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn cảnh báo: "Các bạn thật táo bạo khi lại gần bất kỳ sinh vật dưới nước nào mà không biết nó là gì", một người bình luận. "Nếu tôi nhìn thấy thứ gì đó trong nước mà không biết đó là gì thì tôi sẽ bỏ cuộc một cách đơn giản", một người khác chia sẻ. Trong khi, một người cảnh báo nghiêm túc: "Chúng thực sự rất nhanh nhẹn và hung dữ, luôn tấn công thợ lặn, người săn cá bằng lao".

Dù may mắn không xảy ra sự cố nào, trải nghiệm của Eden là một lời nhắc nhở về sự đa dạng và tiềm ẩn nguy hiểm của đại dương, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng, khi tiếp xúc với động vật hoang dã, việc giữ khoảng cách an toàn là điều cần thiết.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.