Đoạn clip ghi lại cho thấy nhân viên và khách hàng đang làm móng tại một cửa hàng ở Chiang Mai, Thái Lan, vào ngày 30/1. Vài phút sau, cả hai nhận thấy một chiếc xe đang tiến đến cửa và hoảng sợ bỏ chạy.
Chiếc SUV sau đó đã đâm xuyên qua cửa, làm kính vỡ văng khắp cửa hàng trong khi cả hai la hét.
Quản lý Arayapat Phetchmaneephan cho biết: "Khách hàng của chúng tôi, Katesuda Jaimool, 40 tuổi, đến để làm móng tay và móng chân. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô ấy đang làm móng tay. Nếu cô ấy đang ở bồn ngâm chân, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều vì chiếc xe đã lao thẳng vào.
Cửa hàng nằm bên trong một trạm xăng. Chúng tôi nghe thấy tiếng va đập lớn và thấy một chiếc xe từ từ di chuyển về phía trước rồi đột ngột tăng tốc. Tôi bị hất văng ra ngoài và bị một cái bàn đập vào người.
Toàn thân tôi bầm tím, đặc biệt là cánh tay và eo. Về tinh thần, tôi không thể ngủ được. Khách hàng của chúng tôi bị kẹp giữa xe và tường nhưng vẫn tỉnh táo dù bị thương nặng".

Hai người phụ nữ sợ hãi bỏ chạy khi chiếc xe ô tô lao vào cửa hàng.
Nhân viên trạm xăng và những người chứng kiến đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ và gọi xe cứu thương. Giới chức cho biết bà Katesuda bị gãy xương chậu, chi phí điều trị khoảng 200.000 baht.
Người lái xe khai rằng chân ga bị kẹt. Cô đang lái xe cùng một người bạn và cho biết chỉ nhận ra có điều gì đó không ổn khi xe lao lên vỉa hè, mất kiểm soát và đâm vào tường.
Giới chức cho biết người lái xe đã nhận trách nhiệm về vụ tai nạn.
Người quản lý nói thêm: "Vụ tai nạn này đã ảnh hưởng đến chúng tôi cả về thể chất lẫn tinh thần. Giờ tôi bị hoảng loạn, sợ đường sá và không thể ngủ được. Bạn không bao giờ ngờ điều này lại xảy ra khi đang làm việc.
Hình ảnh bố mẹ tôi cứ hiện lên trong đầu. Tôi cứ nghĩ 'Liệu mình có chết không? Còn bố mẹ mình thì sao?' Đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như thế này".
Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Hải Vân (t/h)