Ba người bạn, đều ở độ tuổi 20, đã thiệt mạng sau khi chiếc xe của họ đâm vào dải phân cách và rơi xuống vực sâu gần 9 mét từ cầu vượt trên đường cao tốc Delhi-Mumbai, Ấn Độ, hôm 18/3. Cả 3 đang trở về Pune sau chuyến đi đến Jammu và Leh – Ladakh.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30. Cảnh sát trưởng Manoj Sikarwar cho biết một nhóm 12 người đã rời Pune vào ngày 26/2 trên 3 chiếc xe ô tô để đi du lịch vùng núi. Một người đã trở về trước đó, trong khi một người khác về nhà riêng. 10 người còn lại đang trên đường đến Pune trên 3 chiếc xe. Họ đã dừng chân qua đêm ở Dausa thuộc Rajasthan trước khi tiếp tục hành trình vào sáng 18/3.

Các thi thể đã được chuyển đến nhà xác của bệnh viện Kaithun.
Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe Toyota Fortuner mất kiểm soát, lao vào dải phân cách trước khi rơi xuống vực từ độ cao 9 mét. Điều tra sơ bộ cho thấy vụ tai nạn xảy ra có thể là khi tài xế ngủ gật.
Vụ va chạm mạnh đến mức chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn và những người ngồi trong xe bị thương nặng. Người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường và bắt đầu công tác cứu hộ, kéo những người bị thương ra khỏi đống đổ nát và đưa họ đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố cả 3 người đều đã tử vong khi đến nơi.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hai chiếc xe còn lại, chở 7 trong số 12 người bạn, đã dừng lại gần một trạm thu phí. Họ được thông báo về vụ việc ngay sau đó.
Các nạn nhân đã được xác định là Siddhant (21 tuổi), Kunal (25 tuổi) và Mayuresh (23 tuổi).
Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và đang điều tra mọi khía cạnh của vụ tai nạn.
Phương Linh (t/h)