Ahmad Nur Irfan Amirrudin, 22 tuổi, sinh viên ngành Công tác Xã hội đã nhảy xuống một hồ nước gần Đại học Malaysia Sarawak ở thành phố Kuching của Malaysia để cứu một cô gái khỏi chết đuối.
Ahmad cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 21/7, anh cùng hai người bạn đang rời khỏi Hội trường Tunku Abdul Rahman và đi dọc bờ hồ để tìm các trạm kiểm soát được thiết lập cho các hoạt động của trường thì nhìn thấy một chiếc xe màu xanh trên mặt hồ.
Ahmad đã nhảy xuống nước sau khi nhìn thấy nạn nhân cố gắng ra khỏi xe. Sau đó, Ahmad đã kéo cô gái vào nơi an toàn trong khi bạn bè anh đi gọi cảnh sát hỗ trợ.

Nam thanh niên cứu cô gái đi ô tô bị rơi xuống hồ.
Theo các báo cáo trước đó, một người phụ nữ đang lái xe thì mất lái và rơi xuống hồ. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong, còn cô con gái tự kỷ 17 tuổi của cô may mắn không bị thương nặng.
Cảnh sát trưởng khu vực Kota Samarahan, Đại tá Damataries Lautin, cho biết nạn nhân tử vong được xác định là Nur Shareefah Lusia Abdullah, 50 tuổi.
Theo Ahmad, người đã được Trung tâm Điều hành Hoạt động (PKOT) UNIMAS và Đoàn SISPA huấn luyện sơ cứu, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy.
"Cảm xúc của tôi lúc đó là sợ hãi, lo lắng và bồn chồn vì tôi lo cho sự an toàn của họ", Ahmad nói.
Ahmad cho biết thêm rằng đây cũng là lần đầu tiên anh thực hiện cứu hộ dưới nước, nhưng anh rất vui vì đã được đào tạo để xử lý những trường hợp khẩn cấp như vậy.
Phương Linh (T/h)