Demi Veasley, 19 tuổi, cho biết một tài xế chạy quá tốc độ đã đâm ngang vào xe cô, khiến chiếc xe bị vỡ làm đôi. May mắn thay, cô không bị thương nặng.
"Chiếc xe không có đèn pha bất ngờ lao ra và cắt ngang xe tôi", Veasley nói.
Veasley đang ngồi sau tay lái và văng ra ngoài. Cô bất tỉnh trong vài phút rồi tỉnh lại. Sự việc xảy ra tại một giao lộ ở Detroit, bang Michigan, Mỹ, vào ngày 5/5 và đã được camera giám sát ghi lại.
"Tôi chỉ nhớ mình đã hét lên, rồi tiếng hét ấy tắt dần. Tôi mở mắt ra và nói 'Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa'", Veasley kể lại.

Một nửa chiếc xe ô tô văng lên vỉa hè.
"Tôi bị mất kính trong vụ tai nạn, nhưng điều đầu tiên tôi nhìn thấy là biển hiệu Taco Bell và điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn vì mình vẫn còn sống", Veasley nói. "Phần cửa sổ bên ghế lái của tôi không bị ảnh hưởng gì, chỉ có một vết nứt nhỏ".
Cô bị bầm tím nhưng không bị thương nặng.
Veasley được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chỉ ở đó vài tiếng rồi được cho về nhà. Triệu chứng nặng nhất của cô ấy là đau đầu.
Cảnh sát cho biết người lái xe kia say rượu, chạy với tốc độ 128,7 km/h trong khu vực giới hạn 80,5 km/h.
Phương Linh (t/h)