14h ngày 25/4, tại UBND xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã diễn ra buổi xin lỗi công khai của TAND cấp cao tại Hà Nội đối với "tử tù" Hàn Đức Long.
Trong trạng thái phấn khởi, ông Hàn Đức Long có mặt sớm hơn thông báo tại UBND xã. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân do nhiều bức xúc đã gây rối loạn khiến buổi xin lỗi diễn ra chóng vánh. Kết thúc buổi xin lỗi, ông Hàn Đức Long nhanh chóng dời khỏi UBND và trở về nhà.
Ngay từ sáng, nhiều người thân, họ hàng, làng xóm đã sang chia vui với gia đình ông Hàn Đức Long. Sau buổi xin lỗi, vẫn rất nhiều người nán lại để trò chuyện và động viên ông.
Bà Duyên (mợ ông Hàn Đức Long - PV) nay đã xấp xỉ 90 tuổi, nghe tin các cơ quan pháp luật về xin lỗi đã đi một chặng đường dài lên thăm cháu và tham dự.

Nhiều người đến thăm hỏi, động viên ông Hàn Đức Long sau buổi công khai xin lỗi tại xã.
"Tôi mừng lắm, nhưng ngồi ngoài sân, chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì cả", bà Duyên nói.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.