Tăng giờ làm, bớt 'cửa'

Tăng giờ làm, bớt 'cửa'

Thứ 6, 03/03/2017 | 16:04
0
Hy vọng phương châm của các cán bộ khi phục vụ nhân dân là: “Làm hết việc chứ không phải chỉ hết giờ”.

Đen: Chuẩn bị tinh thần đi làm thủ tục hành chính sáng thứ bảy thôi ông ơi!

Đá: Tôi biết rồi. Từ ngày 10/3, công chức ở Hà Nội sẽ làm thêm cả sáng thứ bảy, trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật đúng không?

Đen: Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung quả là sáng suốt, người dân được nhờ. Thứ bảy là ngày nghỉ nên người dân và doanh nghiệp đi làm thủ tục hành chính quá tiện.

Đá: Như nhà tôi mà cứ đi làm giấy tờ gì là y rằng không trốn việc chốc lát cũng phải xin về sớm. Giờ thì tiện rồi.

Đen: Chỉ có các cán bộ làm việc tại 9 sở, ngành và UBND cấp quận, huyện, phường, thị trấn “đành” tuân lệnh thôi. UBND xã được căn cứ vào nhu cầu thực tế để quyết định có làm thêm sáng thứ bảy hay không.

Đá: Phục vụ nhân dân là việc phải làm chứ than thở gì nữa. Mà cán bộ, công chức làm thứ bảy được nghỉ bù còn gì.

Đen: Đúng rồi. Nếu cơ quan không bố trí được đủ số buổi nghỉ bù thì phải trả lương làm thêm giờ.

Đá: Chỉ mong các cán bộ làm việc nghiêm túc.

Đen: Ý ông là có nhiều trường hợp đi làm muộn, đến cơ quan ăn sáng, cà phê tán gẫu rồi ngồi vào bàn làm việc, lên mạng đọc báo một chút là đến gần trưa hết giờ làm lại đi về chứ gì?

Đá: Dân văn phòng hay thế mà. Nhưng các cán bộ tiếp dân thì khó lắm! Có khi còn phải đến sớm vì ngày nào cũng nhiều hồ sơ, thủ tục hành chính xếp hàng ấy chứ.

Đen: Hy vọng làm thêm giờ sẽ giải quyết được phần nào công việc. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu quy trình tăng giờ làm, đồng thời bớt “cửa”.

Đá: Và phương châm của các cán bộ khi phục vụ nhân dân là: “Làm hết việc chứ không phải chỉ hết giờ”.

Đ.Đ