Thí sinh vẽ Thúy Hạnh làm khán giả Got Talent khóc

Thí sinh vẽ Thúy Hạnh làm khán giả Got Talent khóc

Thứ 2, 15/04/2013 | 09:20
0
Tài biến hóa ghép lồng bức tranh về tình mẹ con và chân dung Thúy Hạnh vào nhau của Phạm Hồng Minh gây hiệu ứng thị giác ấn tượng.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Đêm chung kết thứ hai của chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent mùa hai được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 14/4.

Đây được xem là đêm thi hấp dẫn nhất của mùa giải năm nay. Đêm này quy tụ 7 tiết mục "đỉnh" của chương trình. Các thí sinh đầu tư công phu về trang phục, phong cách biểu diễn, dàn dựng sân khấu và âm nhạc, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Tài vẽ tranh biến hóa của thí sinh Phạm Hồng Minh tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ. Sau lần dùng lửa vẽ Huy Tuấn (xem clip), dùng kim tuyến vẽ Thành Lộc (xem clip), chàng sinh viên kiến trúc được gọi vui là "phù thủy hội họa". Tối 14/4, Phạm Hồng Minh tiếp tục đưa lên sân khấu thành quả từ ý tưởng do anh nghiền ngẫm khoảng một tháng.

Sự kiện - Thí sinh vẽ Thúy Hạnh làm khán giả Got Talent khóc

Bức vẽ của Hồng Minh lấy ý tưởng về câu chuyện của những người dân chài ven biển - nơi con người trải qua tuổi thơ chống chọi với sự khắt nghiệt của thiên nhiên. Anh vẽ câu chuyện về những ngày họ ra biển gặp trời bão tố, sấm sét rung động, mọi thứ bị nhấn chìm. Ngay sau đó, sân khấu tắt đèn, họa sĩ dùng màu dạ quang phác lên hình ảnh một đứa con đang nằm ngủ và người mẹ chỉ còn có thể thấy trong giấc mơ. Tăng thêm phần da diết và xúc động cho bức tranh này là hình ảnh Hồng Minh lặng lẽ gắn chùm hoa trắng trên lên bức tranh nền ca khúc Gặp mẹ trong mơ.

Nam thí sinh không chỉ vẽ mà còn diễn xuất hòa vào tác phẩm khiến không ít khán giả xem trực tiếp xúc động đến rơi nước mắt. Khi đèn sân khấu bật sáng, phần hình ảnh bằng màu dạ quang trên bức tranh mẹ và con lại hiện ra là gương mặt giám khảo Thúy Hạnh.

Hiệu ứng hai bức tranh đan lồng vào nhau này được khán giả xem trực tiếp tại trường quay cảm nhận rõ ràng hơn là khán giả ngồi xem qua tivi. Vì màn hình khó có thể bắt được hình ảnh bằng màu dạ quang của họa sĩ.

Thúy Hạnh phấn khích nhận xét, hôm nay chị cho Hồng Minh điểm 10 về ý tưởng. "Quý vị có thể thấy từ một bức tranh, khi để đèn sáng là hình của Thúy Hạnh nhưng khi để đèn tối xuống lại là một bức tranh khác. Ca khúc mà Minh chọn cho hình người mẹ, đứa con và những bông hoa nở rộ làm tôi thấy rất tuyệt vời”, chị nói.

Giám khảo Huy Tuấn cũng không tiếc lời khen ngợi Hồng Minh: “Đây là tiết mục vẽ lần thứ ba của bạn. Tuy nhiên nó vẫn mang lại cho khán giả sự hồi hộp. Người ta chờ đợi xem giây phút cuối cùng nó là cái gì. Dù cuối cùng vẫn là 3 vẻ mặt cũ kỹ ở trên này thôi (ý nói 3 giám khảo), sự hưng phấn của khán giả vẫn còn nguyên... Tôi không biết là khán giả ở nhà có nhìn được những hiệu ứng mà bạn trình diễn hay không... Tôi nghĩ rằng bạn rất độc đáo".

Không chỉ riêng Hồng Minh nhận được lời khen từ ba vị giám khảo, hầu hết tiết mục còn lại trong đêm thi đều được cổ vũ nồng nhiệt từ hàng ghế khán giả cũng như từ "ghế nóng".

Tiết mục hát của Nguyễn Kiều Anh và bé Cao Đức Hà Anh mang đến hai góc nhìn âm nhạc khá thú vị.

Cậu bé 10 tuổi Đức Anh thể hiện tiềm năng “trở thành ngôi sao giải trí” như lời giám khảo Thúy Hạnh từng nhận xét. Khi cậu hát Ngựa ô thương nhớ (nhạc sĩ Trần Tiến) rất "máu lửa", cả khán phòng phải hòa nhịp theo. (xem clip)

Sự kiện - Thí sinh vẽ Thúy Hạnh làm khán giả Got Talent khóc (Hình 2).

Cô gái yêu nhạc dân tộc và world music Kiều Anh lại đẩy cảm xúc người xem lên cao trào với Vọng Nguyệt, một tác phẩm được Quốc Trung phát triển từ một làn điệu chèo cổ nổi tiếng: Vãn canh.

Giám khảo Thúy Hạnh thích nghe Kiều Anh hát đến nỗi khuyến khích cô nên phát hành đĩa sau cuộc thi này và chị sẽ là khách hàng đầu tiên.

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang mang đến một tiết mục âm nhạc cũng không kém độc đáo khi kết hợp giữa cây sáo truyền thống với dàn dây cổ điển. Huyền Trang thổi sáo giai điệu Sonata số 8 của Ludwig Van Beethoven và khúc biến tấu dựa trên chủ đề của Invention số 13 của Johan Sebastian Bach. Không chỉ vậy, nữ thí sinh xinh đẹp còn pha trộn kỹ thuật beatbox vào bản nhạc tạo hiệu ứng giống với tiếng trống.

Hai tiết mục mang đậm yếu tố trình diễn của nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn và nhóm Lý Bằng làm thỏa lòng người xem vì yếu tố độc đáo và sự khổ luyện bất chấp đau đớn về thể xác, sự nguy hiểm.

Sự kiện - Thí sinh vẽ Thúy Hạnh làm khán giả Got Talent khóc (Hình 3).

Lần này, nhóm Lý Bằng phô diễn kungfu với nội công thâm hậu. Lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kungfu Panda với hình ảnh Ngũ Hùng (The Furious Five) gồm Hổ, Khỉ, Sếu, Bọ ngựa, Rắn, nhóm Lý Bằng thu hút khán giả từ những giây đầu tiên với những thế võ đẹp mắt và bay bổng.

Nhân vật chính Lý Bằng đẩy màn diễn lên cao trào khi anh chập 4 thanh gang làm một và đập vào đầu khiến cả 4 thanh gãy đôi, dùng gậy đập mạnh vào những điểm trọng yếu trên cơ thể: lưng, ngực, đầu… khiến gậy gãy thành nhiều khúc. Anh còn phóng chiếc kim may bé xíu xuyên qua tấm kính dày làm thủng bể cá thủy tinh…

"Tôi thật sự ngưỡng mộ, tiết mục của anh hoàn hảo về mọi mặt. Nhóm Lý Bằng là nhóm xuất sắc về mặt võ thuật trong mùa Got Talent năm nay”, Thúy Hạnh nhận xét.

Thời gian bình chọn cho 7 tiết mục chung kết thứ hai được kéo dài gần một tuần, bắt đầu từ 20h ngày 14/4 đến 19h30 ngày 21/4. Ngày 21/4 cũng là đêm gala chung kết và công bố kết quả quán quân của mùa Tìm kiếm Tài năng Việt Nam thứ hai.

> Chuyện cuộc đời của cố nghệ sĩ Văn Hiệp

Theo Chi Mai/VnExpress

Thúy Hạnh hóa Tôn Ngộ Không, Huy Tuấn thành… Trư Bát Giới

Thứ 2, 07/01/2013 | 15:13
Bộ tứ quyền lực Vietnam’s Got Talent 2013 biến thành bốn thầy trò Đường Tăng trong một bức ảnh đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Thúy Hạnh: "Đôi khi chồng không ghen cũng thấy buồn"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Sau 5 năm chung sống hạnh phúc với nhạc sĩ Minh Khang, người mẫu Thúy Hạnh thừa nhận rằng: “Sự hờn ghen làm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc hơn và với một người phụ nữ biết làm đẹp cho bản thân mình mà đôi khi chồng không ghen một tý cũng thấy buồn!”

Người mẫu Hoàng Thùy: Không đại gia nào chịu nổi tôi đâu

Chủ nhật, 14/04/2013 | 14:15
Có thể họ đến với nghề người mẫu bằng sự tình cờ và tay ngang nhưng nó như cơn gió lạ thổi những luồng sinh khí mới mẻ và cuốn hút. Hoàng Thuỳ là một cái tên thuộc nhóm người mẫu thứ hai mà người viết vừa nhắc đến.