Vụ việc hi hữu xảy ra cách đây 2 năm ở Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Sunil Pandey, chủ nhân ngôi nhà bị đột nhập là một bác sĩ, làm việc ở Bệnh viện Balrampur. Thời điểm xảy ra sự việc, ông không có trong nhà.
Tên trộm lẻn vào ngôi nhà bị khóa. Anh ta lục lọi, thu thập nhiều đồ đạc có giá trị. Vì say rượu, trời thì nóng, lại không thấy có người ở nhà, anh ta tự bật điều hòa rồi nằm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh đã ngủ quên lúc nào không hay biết.
Những người hàng xóm của bác sĩ đã nhận thấy điều bất thường khi vào buổi sáng, cửa nhà ông hé mở. Họ phát hiện căn nhà bị lục soát, đồ đạc lộn xộn, nên lập tức báo cảnh sát.
Kẻ trộm, được xác định là Kapil, vẫn đang ngủ trong phòng cùng những đồ vật có giá trị khi cảnh sát đến.

Giới chức trách phải dùng nhiều biện pháp để đánh thức anh ta. Sau khi tỉnh dậy, Kapil bị bắt giữ và đưa về trụ sở để điều tra.
Bức ảnh Kapil nằm ngủ ngon lành giữa hiện trường sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Cảnh sát cho biết Kapil đã đột nhập vào nhà, lấy nhiều thứ giá trị, trong đó có cả tiền mặt. Anh ta thậm chí còn định lấy trộm chậu rửa, bình gas và máy bơm nước nhưng đã ngủ quên trong phòng có máy điều hòa.
Khi biết tin, bác sĩ Sunil Pandey bày tỏ sự bất ngờ. Ông nói rằng may mắn kẻ trộm đã bị bắt và không gây thêm hậu quả gì cho hàng xóm.
Sau vụ việc, cảnh sát cảnh báo người dân và khuyến khích mọi người báo cáo ngay khi phát hiện hoạt động đáng ngờ.
Minh Hoa (t/h)
