Trưởng thôn bị hành hung tại nhà sau khi báo tin tàu hút cát trái phép trên sông
Trần Công Định
Chủ nhật, 07/07/2019 19:38
0
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vào cuộc điều tra vụ một vị trưởng thôn trên địa bàn bị người đàn ông đến nhà đuổi đánh.
Video: Người đàn ông hung hãn cầm thanh gỗ đe dọa, đuổi đánh vị Trưởng thôn.
Ngày 7/7, trao đổi với PV, ông Lê Văn Rin, Trưởng thôn thôn Hạ, xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông vừa bị ông Phan Bảy, trú thôn Tân Ba, xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy đến nhà đe dọa, dùng gậy gỗ rượt đuổi hành hung ông.
Ông Phan Bảy cầm thanh gỗ lao vào đuổi đánh vị trưởng thôn.
Theo ông Rin, vào trưa 19/6, sau khi nghe người dân phản ánh về tình trạng có tàu hút cát trái phép trên sông Tả Trạch đoạn qua thôn Hạ nên ông đã đến hiện trường để nắm tình hình, lúc có mặt, ông phát hiện có một tàu đang khai thác cát, sỏi trái phép. Ngay sau đó, ông đã gọi điện báo tin cho Công an xã Dương Hòa nhưng do phương tiện của đơn vị này hỏng nên không đi làm nhiệm vụ được.
"Tiếp đó, tôi tiếp tục gọi điện thoại cho tổ trực trạm Tuần, thuộc phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao đến chiều cùng ngày, ông Bảy bất ngờ đi đến nhà để đe dọa, uy hiếp vợ con tôi", ông Rin kể.
Cũng theo ông Rin, tại thời điểm trên, khi nghe tiếng ồn phát ra từ nhà, ông liền chạy về thì ông Bảy xông đến đấm vào mặt và buông lời lẽ nhục mạ, chửi bới ông. Chưa dừng lại ở đó, ông Bảy còn tiếp tục dùng thanh gỗ to rượt đuổi đánh ông, rất may ông đã kịp tránh được.
Ông Rin cho biết thêm, qua vụ việc trên, ông rất mong các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề tại sao khi ông gọi điện báo tin cho Công an mà ông Bảy lại biết để đến nhà ông hành hung. Bởi lẽ, những thông tin mà ông cung cấp đáng lí ra phải được bảo mật để đảm bảo an toàn cho ông.
Trong khi đó, ông Phan Bảy, người đàn ông đến nhà rượt đuổi, đánh vị Trưởng thôn cho hay, nguyên nhân khiến ông tìm đến nhà ông Rin là do ông này đã báo cáo sai việc chiếc thuyền của ông khai thác cát trái phép trên sông. Bởi lẽ, vào hôm đó, chiếc thuyền của gia đình ông bị hỏng nên con ông đã neo đậu để sửa chữa chứ không hề hút trộm cát.
"Tôi cảm thấy rất bức xúc về việc ông Rin thông tin không đúng, do đó, trong lúc nóng giận tôi mới tìm đến nhà ông này và có đánh vào mặt ông ta một cái, ngoài ra, tôi có cầm thanh gỗ để dọa chứ chưa đánh trúng vào người ông Rin", ông Bảy nói.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, Đại úy Võ Trọng Nhơn, Trưởng Công an xã Thủy Bằng thông tin, đơn vị đã nắm được vụ việc và đã mời những người liên quan đến trụ sở để giải quyết theo hướng hòa giải.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Bà Ngọc là người gọi điện trình báo việc ghe đang hút cát trên sông vào tháng 9/2015 và đến tháng 4/2016 lại bị bắt để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Khi bị cơ quan chức năng vây bắt, các đối tượng “cát tặc” đã dùng gậy chống trả, đánh gãy chân một thành viên trong đoàn liên ngành khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Dù không quen biết Trúc nhưng cả hai bị cáo Liền và Phú đã gọi điện thông báo cho người phụ nữ này kịp thời bỏ trốn vào Tp.HCM trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Truyền đã làm giả tổng cộng 28 giấy phép lái xe, trong đó 22 giấy gửi qua Bưu điện Tp.Huế nhưng chưa xác minh được người nhận.
Cơ quan công an đã kịp thời khống chế một người đàn ông có dấu hiệu tâm thần bất ngờ chửi bới, đe dọa người thân và thậm chí cầm dao tự chế ra đe dọa người đi đường.
Để được vay tiền với lãi suất cao, con nợ phải viết giấy nợ, chụp ảnh khỏa thân gửi qua cho Tín. Với thủ đoạn này, đối tượng đã cho nhiều phụ nữ vay tiền với lãi suất trên 30%/ tháng.
Công an xã Đồng Tâm (Đồng Nai) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền của một người dân.
Nam thanh niên giả vờ mua vàng tại tiệm Kim Thành Vũ 6 (phường Đông Hòa, Tp.HCM) rồi bỏ chạy cùng 2 chiếc lắc, nhưng bị nhân viên và người dân truy đuổi, khống chế, giao cho công an.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.