U23 Việt Nam thắng U23 Syria, cả Thành Vinh "bừng sức sống"
Hà Thị Hằng
Thứ 2, 27/08/2018 | 23:32
0
Khi tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp phụ, đánh dấu sự chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam trước U23 Syria, hàng ngàn người dân thành Vinh đã đứng bật dậy hô vang khẩu hiệu Việt Nam vô địch. Từ khắp các nẻo đường, từng dòng người đổ ra đường để chúc mừng đội tuyển của đất nước mình. Dự là sẽ có một đêm trắng ở mảnh đất giàu tinh thần bóng đá này.
Hơn 10.000 NHM Thanh Vinh đã vỡ oà cảm xúc khi tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp phụ vang lên.
Trước đó, có hơn 10.000 người đã tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để xem trực tiếp trên màn hình led 70m2 trận bóng đá giữa U23 Việt Nam - U23 Syria. Họ sẵn sàng ăn mừng chiến thắng nếu đội tuyển Việt Nam vô địch. Và chỉ chờ tiềng còi cất lên từ trọng tài, báo hiệu kết thúc hiệp đấu phụ, họ đã vỡ oà cảm xúc.
Những cái đập tay, những cái ôm siết, đồng thanh hát bài "Niềm tin chiến thắng", reo vang khẩu hiểu "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng", phất tung lá cờ Tổ quốc và tràn ra đường... là cách mà người dân xứ Nghệ chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam tại trận tứ kết ASIAD 2018, diễn ra tối nay (27/8).
Từ nhiều ngả đường, các đoàn người tập trung đổ ra đường để đi ăn mừng chiến thắng.
Trước khu vực Bưu điện Nghệ An, một số NHM đang đốt pháo sáng để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam tại tứ kết ASIAD 2018. Tuy nhiên, hành động này đã sớm được các cảnh sát trật tự nhắc nhở.
Hàng triệu người tập trung tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh để diễu hành ăn mừng chiến thắng
Dự là sẽ có một đêm trắng ở Thành Vinh.
Những người hâm mộ xứ Nghệ cho biết, sẽ quẫy hết đêm nay để ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận tứ kết ASIAD 2018.
Cổ động viên cùng nhau hát những bài ca ngợi chiến thắng và phất tung lá cờ Tổ quốc với niềm tự hào, hãnh diện.
Trước đó, có hơn 10.000 người đã tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để xem trực tiếp trên màn hình led 70m2 trận bóng đá giữa U23 Việt Nam - U23 Syria. Họ sẵn sàng ăn mừng chiến thắng nếu đội tuyển Việt Nam vô địch. Và chỉ chờ tiềng còi cất lên từ trọng tài, báo hiệu kết thúc hiệp đấu phụ, họ đã vỡ oà cảm xúc. Những cái đập tay, những cái ôm siết, đồng thanh hát bài "Niềm tin chiến thắng", reo vang khẩu hiểu "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng", phất tung lá cờ Tổ quốc và tràn ra đường... là cách mà người dân xứ Nghệ chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam tại trận tứ kết ASIAD 2018, diễn ra tối nay (27/8).
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Syria vang lên, cũng là lúc hàng ngàn cổ động viên, người hâm mộ trái bóng tròn hô vang khẩu hiệu Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng và tràn xuống đường để ăn mừng.
Dù đã gần 80 tuổi, nhưng mắt còn sáng, tai còn thính nên cụ bà Phạm Thị Giáp – bà nội thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn luôn theo dõi cháu mình thi đấu và cổ vũ cho U23 Việt Nam tại giải Asiad 18.
Một màn hình led "khủng" được lắp đặt tại khuôn viên trường đại học Khoa học Huế để tiếp lửa cho đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận tứ kết ASIAD 18.
Một màn hình kỷ lục, diện tích 70m² đã được lắp đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu người xem Olympic Việt Nam đá tứ kết môn bóng đá nam ASIAD Cup. Cũng tại Quảng trường tối nay, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức vinh danh U11, U13, U15 tỉnh nhà vừa vô địch quốc gia.
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.
Thủ môn U23 Indonesia, Ernando Ari đã lên tiếng xin lỗi về màn khiêu khích cầu thủ U23 Hàn Quốc trong lượt sút luân lưu tranh tấm vé dự bán kết VCK U23 châu Á 2024.