Những khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình đã trở thành bi kịch khi một vụ va chạm trực diện liên quan đến một tài xế say rượu đã cướp đi sinh mạng của một phụ nữ mang thai 7 tháng, đứa con chưa chào đời và cha của cô gần Chennai (Ấn Độ) vào sáng sớm thứ Ba (24/6).
Vụ tai nạn xảy ra trên Đường tránh Maduravoyal-Tambaram gần Anakaputhur.
Những nạn nhân xấu số được xác định là Deepika (23 tuổi), đứa con chưa chào đời của cô và cha cô là Padmanabhan (60 tuổi), cả hai đều là người quận Madurai.

Hiện trường vụ tai nạn.
Deepika đã sống ở Kotturpuram, Chennai cùng chồng trong 2 năm qua.
Gia đình đã tụ họp để dự tiệc mừng em bé sắp chào đời. Sau buổi lễ, bố mẹ Deepika đã lên kế hoạch đưa cô trở về Madurai để chuẩn bị cho việc sinh nở.
Tối thứ Hai, họ tham dự tiệc sinh nhật của con một người họ hàng ở Chennai và nghỉ qua đêm. Sáng sớm thứ Ba, gia đình lên đường đến Madurai bằng ô tô.
Vào khoảng rạng sáng, khi xe của họ đang di chuyển dọc theo Đường tránh Maduravoyal, thảm kịch đã xảy ra. Một chiếc xe đang rời khỏi trạm xăng gần đó được cho là đã đi nhầm làn đường với tốc độ cao và đâm trực diện vào xe của họ.
Cú va chạm kinh hoàng khiến Deepika và Padmanabhan tử vong ngay tại chỗ. Deepika, lúc đó đang trong tam cá nguyệt cuối và đứa bé chưa chào đời cũng đã chết trong bụng mẹ.
Mẹ của Deepika, người cũng có mặt trên xe, bị thương nghiêm trọng ở đầu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Rajiv Gandhi ở Chennai.
Người lái xe bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Chính phủ Chromepet.
Cảnh sát giao thông Chromepet đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế của chiếc xe đang lao tới, được xác định là Manikandan, đã sử dụng rượu bia. Anh ta đã chạy quá tốc độ và lái xe ngược chiều.
Manikandan đã bị bắt tại hiện trường và vụ án đã được đưa ra xét xử theo các Điều khoản có liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, bao gồm cả những điều khoản liên quan đến hành vi lái xe liều lĩnh và bất cẩn gây tử vong.
Cảnh sát xác nhận hành động liều lĩnh của anh ta đã trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn chết người.
Thi thể của Deepika và Padmanabhan đã được gửi đến Bệnh viện Chính phủ Chromepet để khám nghiệm tử thi.
Vụ tai nạn thương tâm này đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi, với lời kêu gọi thực thi nghiêm ngặt hơn luật chống lái xe khi say rượu và hành vi lái xe liều lĩnh.
Minh Hoa (t/h)