Cuộc cãi vã nảy lửa giữa một cặp đôi ở Singapore đã lan truyền chóng mặt sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.
Đoạn clip cho thấy một người đàn ông đứng gần bãi đậu xe đang tranh cãi với vợ đứng ở một tòa nhà gần đó. Cuộc tranh cãi xoay quanh việc một đồng nghiệp nữ gọi người đàn ông là "baby", một thuật ngữ âu yếm khiến vợ anh ta tức giận, South China Morning Post đưa tin.

Người phụ nữ Singapore cãi nhau nảy lửa với chồng vì đồng nghiệp gọi anh là "em bé". (Ảnh: Tiagong/Instagram)
"Tôi muốn cho mọi người nghe thấy. Anh đã phản bội tôi", người phụ nữ hét lên, phớt lờ lời yêu cầu hạ giọng của chồng.
"Cô ấy đều gọi mọi người trong văn phòng là em yêu. Mọi người", chồng cô trả lời. Không tin, cô đáp trả: "Anh chắc chứ?", người phụ nữ nói to và rõ trong video.
Khi cuộc đối đầu leo thang, người phụ nữ khẳng định quyền kiểm soát: "Anh không được bảo tôi phải làm gì. Tôi bảo anh phải làm gì".
Sau đó, cô ném gối và chăn từ ban công xuống và hét lên: "Đi đi. Biến khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh tối nay".
Video kết thúc với cảnh người đàn ông nhặt đồ và bỏ đi.
Trong phần bình luận của bài đăng, người dùng mạng xã hội đã tranh luận về tính phù hợp của những biệt danh như vậy trong môi trường làm việc.
"Một người như thế nào lại gọi mọi người là "baby"? Chắc bà ấy sinh ra cả văn phòng này mất", một người xem bình luận.
Một người dùng khác nói: "Ngay cả khi bà ấy gọi mọi người là 'baby' ở văn phòng thì anh ta cũng phải có trách nhiệm đặt ra ranh giới và bảo cô ấy không được gọi như vậy".
Hải Vân (t/h)