Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng

Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng

Thứ 3, 24/09/2013 20:54

Ngồi bên linh cữu chồng, vợ con thiếu tá Sơn nấc nghẹn mỗi khi bạn bè, người thân thắp nén hương trước bàn thờ của anh.

Như thông tin báo nguoiduatin.vn đã đưa, trưa ngày 22/9, một nhóm cán bộ chiến sĩ công an khoảng 10 người thuộc trạm CSGT Suối Tre (PC67), công an tỉnh Đồng Nai đi nhậu ở TX. Long Khánh, sau đó một số người trong nhóm này đến một quán karaoke trên đường Lý Thường kiệt, TX. Long Khánh chơi “tăng 2”. 

Miền nam - Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng

Quán karaoke nhóm CSGT Suối Tre vào hát trước khi xảy ra vụ nổ

Theo nguồn tin của PV, trong lúc hát trong phòng, nhóm người trên có to tiếng tranh cãi với nhau về vấn đề gì đó…Khoảng 30 phút sau thì họ gọi tính tiền rồi ra về. Chiều cùng ngày, bất ngờ trong trạm CSGT Suối Tre phát ra nhiều tiếng súng ở hướng phòng trạm phó.

Miền nam - Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng (Hình 2).

Trạm Suối Tre nơi xảy ra vụ nổ súng

Khi các nhân viên làm việc ở cơ quan này đến nơi phát ra vụ nổ súng thì phát hiện Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (38 tuổi), Đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi), còn gọi là Vinh “đen”) và thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi) bị thương tích. Được biết, ba đồng chí Sơn, Vinh và Phú đều có mặt trong buổi hát karaoke trước đó. Ngay sau đó, cả 3 được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên thiếu tá Sơn tử vong lúc 19 giờ 40 cùng ngày. 

Miền nam - Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng (Hình 3).

Khu vực đồng chí Vinh và Phú được canh giữ nghiêm ngặt

Được biết nạn nhân bị 2 vết đạn bắn vào người. Hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện này, thượng úy Phú bị đạn bắn vào đùi, vùng kín, còn đại úy Vinh thương tích ở phần đầu dẫn đến việc bị chấn thương sọ não. Từ khi xảy ra vụ việc, khu vực hai chiến sĩ này nằm điều trị được lực lượng công anh túc trực canh giữ nghiêm ngặt. Sau khi làm xong các thủ tục của bệnh viện, gia đình thiếu tá Sơn đưa thi thể anh về nhà ở phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai làm lễ an táng. 

Miền nam - Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng (Hình 4).

Đám tang thiếu tá Trần Ngọc sơn

Ngoài các đồng nghiệp bạn bè đến viếng ra, hàng chục người dân khu vực hay tin cũng đến nhà đồng chí Sơn thắp nén hương cho anh. Ngồi trước linh cữu, người vợ và hai đứa con gái thiếu tá Sơn khóc ngất khi thấy đồng nghiệp bạn bè của anh đứng thắp hương bên dưới. Nghi vấn ban đầu vụ bắn trên có thể xuất phát từ khẩu súng của đại úy Vinh. 

Miền nam - Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng (Hình 5).

Đồng nghiệp, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình

Trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Văn Kim, phó giám đốc công an công an tỉnh Đồng Nai cho biết công an điều tra xác nhận sự việc xảy ra, đáng tiếc sự việc xảy ra trong hiện trường CSGT đang làm nhiệm vụ. 

Miền nam - Vợ con thiếu tá CSGT khóc nấc bên linh cữu chồng (Hình 6).

Đại tá Nguyễn Văn Kim trong buổi họp báo về vụ việc

Hiện tại vụ việc vẫn chưa có thông tin cụ thể, nhưng theo thông tin ban đầu có thể là do mâu thuẫn nội bộ. Cơ quan Bộ công an đang phối hợp với ban giám đốc công an Đồng Nai đang điều tra làm rõ.

Thọ Lang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.