Phát hiện hộp sọ người bọc trong túi nilon
Theo tờ Daily News của Thái Lan, học sinh này tình cờ nhìn thấy một túi nilon màu đen giấu trong bụi cỏ ven đường, nơi vốn được người dân địa phương sử dụng làm tuyến đường chạy bộ và câu cá. Khi tò mò kiểm tra, cậu hoảng hốt phát hiện bên trong là hộp sọ người bọc trong khăn tắm màu hồng, bên ngoài là 2 lớp túi nilon bị rách. Kinh hoàng hơn, trên hộp sọ có dấu hiệu phân hủy và nhiều dòi bọ bám quanh.

Hộp sọ người được bọc trong khăn tắm màu hồng, bên ngoài là 2 lớp túi nilon bị rách. (Ảnh: MSNews/Facebook)
Cảnh sát và lực lượng pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy trên hộp sọ có một vết nứt lớn dài khoảng 10cm ở bên phải, nghi do vật cứng gây ra. Bên cạnh đó, hộp sọ vẫn còn dính nhiều sợi tóc dài khoảng 60cm, nhuộm màu đỏ nâu, khiến lực lượng chức năng nghi ngờ nạn nhân là phụ nữ.
Tại hiện trường, ngoài hộp sọ, không tìm thấy thêm phần thi thể nào khác. Cảnh sát đã chuyển hộp sọ về Viện Pháp y Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan để tiếp tục giám định và phục vụ công tác điều tra.
Khu vực phát hiện hộp sọ được biết đến là nơi có nhiều lao động nhập cư sinh sống, đặc biệt là cộng đồng công nhân Myanmar, cùng các khu vực công cộng phục vụ câu cá. Chính vì vậy, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng nạn nhân là người nước ngoài.

Cơ quan điều tra không loại trừ khả năng nạn nhân là người nước ngoài. (Ảnh: MSNews/Facebook)
Hiện tại, cảnh sát đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh, đồng thời phối hợp rà soát hồ sơ người mất tích tại địa phương và các đồn cảnh sát lân cận để xác định danh tính nạn nhân. Vụ việc đang được xử lý theo hướng nghi án giết người, với nỗ lực tìm kiếm tung tích hung thủ.
Nghi vấn về danh tính nạn nhân
Sau khi phát hiện hộp sọ được công bố, dư luận đã dấy lên nghi vấn vụ việc có liên quan đến trường hợp mất tích của một phụ nữ tên Methinee, 43 tuổi, nhân viên quán bar ở Pattaya.
Theo đó, người thân của Methinee đã trình báo việc cô gái mất tích tại Đồn cảnh sát thành phố Pattaya. Lần cuối cùng người này được nhìn thấy là tại khu phố Soi Buakhao – một khu vực sôi động về đêm, vào ngày 5/5/2025. Trước khi mất tích, Methinee được cho là có mâu thuẫn căng thẳng với bạn trai người nước ngoài

Nạn nhân được nghi vấn là Methinee, 43 tuổi, nhân viên quán bar ở Pattaya.
Ngày 28/5, phóng viên The Pattaya News đến một quán bar ở Soi Buakhao – nơi Methinee thường lui tới. Bà Nee (đã thay đổi tên), 44 tuổi, người quen của nạn nhân, tiết lộ Methinee có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc tên Petru, khoảng 42 tuổi, nghi mang quốc tịch Romania.
Cặp đôi thường xuyên đến quán bar chơi bida và cãi nhau công khai. Dù từng nhiều lần được người thân, bạn bè cảnh báo, Methinee vẫn tiếp tục mối quan hệ đầy sóng gió này. Có lần, Petru thậm chí tiếp cận Nee để hỏi: "Cô ấy có người đàn ông khác không? Tôi yêu cô ấy rất nhiều.."
Ngày 6/5, Methinee gọi điện cho Nee, giọng nói tuyệt vọng: "Giúp em với, em không thể chịu đựng được nữa. Em có thể đến sống với chị được không?". Sau cuộc gọi kéo dài khoảng một phút, mọi liên lạc với Methinee đều bị cắt đứt. Tin nhắn không được phản hồi, tài khoản LINE của cô bị chặn.
Anh Noi (đã thay đổi tên), quản lý quán bar nơi Methinee làm việc, xác nhận cô mới làm được hơn một tháng thì bắt đầu hẹn hò với Petru. Mối quan hệ này không mấy lành mạnh khi cả hai liên tục cãi vã vì người đàn ông ngoại quốc nghi ngờ người yêu mình ngoại tình. Cả hai sau đó đều đột ngột nghỉ làm và biến mất.
Đại tá Anek Sarathongyoo – Trưởng đồn cảnh sát Pattaya – xác nhận rằng lực lượng chức năng đang điều tra mọi hướng để làm rõ tung tích của Methinee. Việc phát hiện một hộp sọ phụ nữ có tóc đỏ ở tỉnh Chachoengsao càng khiến nghi vấn tăng cao. Tuy nhiên, cảnh sát đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định danh tính.
Về phía Petru, cảnh sát xác nhận đang tìm anh ta để thẩm vấn, nhưng nhấn mạnh rằng hiện tại người này chưa phải nghi phạm chính thức, chỉ là người có liên quan cần làm rõ.
Trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, gia đình và bạn bè của Methinee đang sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ tin. Họ hy vọng cô vẫn còn sống, nhưng cũng lo ngại điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Khánh Linh (T/h theo MSNews, The Pattaya News)