Một tài xế taxi ở Bhopal, Ấn Độ, đã tử vong sau khi xe của anh ta mất kiểm soát và rơi xuống một hầm mỏ đã đóng cửa chứa đầy nước. Nạn nhân, được xác định là Rohit Mali (22 tuổi), đang cố gắng rẽ thì mất kiểm soát. Hậu quả là chiếc taxi của anh đâm xuyên qua hàng rào ven đường và rơi xuống nước. Mali đã chết đuối ngay sau đó.
Ngoài Mali, còn có hai người khác là Ajay Bharti và Arvind Mali trong chiếc xe đó. Tuy nhiên, họ đã may mắn thoát ra ngoài. Còn Mali, người lái xe, thì không thể thoát nạn vì đã thắt dây an toàn.

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước.
Sau vụ việc, cảnh sát địa phương đã được thông báo ngay lập tức và nhanh chóng đến hiện trường. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân và dùng cần cẩu để kéo chiếc xe lên bờ.
Trong khi đó, thông tin mới nhất cho thấy khu vực Arhedi (nơi xảy ra tai nạn) có nhiều mỏ đã đóng cửa và chứa đầy nước, cùng với nhiều khu dân cư bất hợp pháp mới mọc lên gần đây.
Trước đó, Yuvraj Mehta, 27 tuổi, một kỹ sư công nghệ, đã rơi xuống hố nước vào tháng Giêng khi đang trên đường về nhà từ văn phòng ở Khu 150, Noida. Mặc dù đã nhiều lần kêu cứu và một chiến dịch cứu hộ kéo dài được thực hiện với sự chứng kiến của cha anh và các nhân viên cảnh sát, nhưng anh vẫn không được cứu sống.
Sau đó, cảnh sát ở Noida đã lập biên bản vụ việc dựa trên đơn khiếu nại của gia đình và tiến hành điều tra về cáo buộc sơ suất.
Phương Linh (t/h)