
Kỷ nguyên Arteta mới chỉ bắt đầu
Đã có thời điểm Arsenal tạo ra khoảng cách lên tới 8 điểm với Man City song với chỉ 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, trong khi đối thủ tạo ra mạch 11 chiến thắng liên tiếp, Pháo thủ thành London đã rơi xuống vị trí thứ hai với 4 điểm ít hơn và lại còn thi đấu nhiều hơn The Citizens 1 trận.
248 ngày đứng đầu bảng xếp hạng, chưa đội bóng nào dẫn đầu trong khoảng thời gian dài như vậy lại không đăng quang, cái kết này quá nghiệt ngã cho thầy trò Mikel Arteta.
Khoảng thời gian này năm ngoái, người hâm mộ Arsenal trải qua nỗi đau tương tự. Tuy không cay đắng như mùa giải này, nhưng Pháo thủ thành London vẫn không đạt được mục tiêu tưởng chừng nằm trong tay. Trong cuộc đua giành vé dự Champions League sau 5 năm vắng bóng, hy vọng của thầy trò Mikel Arteta vỡ vụn bởi 2 thất bại liên tiếp trước Tottenham và Newcastle.
Đội bóng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Arteta không thể duy trì ưu thế và mất vị trí thứ tư vào tay Tottenham. Câu chuyện rất quen thuộc và dễ dàng dẫn đến kết luận rằng Pháo thủ thành London quá non nớt, không đủ bản lĩnh chống chọi áp lực hoặc bất cứ cách chê bai nào người hâm mộ đội bóng khác đưa ra.
Tuy nhiên, cần đánh giá công tâm hơn cho nỗ lực của thầy trò Arteta. Arsenal đã đánh mất lợi thế 8 điểm, đánh rơi 11 điểm trong 7 trận gần nhất nhưng đừng quên Man City, cỗ máy hủy diệt do Pep Guardiola tạo dựng đã thắng 11 trận liên tiếp.

Hãy đánh giá sự tiến bộ vượt bậc thầy trò Mikel Arteta có được chỉ trong vòng 12 tháng ngắn ngủi vừa qua. Đội bóng này có thể giành nhiều hơn mùa trước tới tận 18 điểm và ganh đua sòng phẳng với một trong những thế lực hùng mạnh nhất lịch sử Premier League.
Càng ấn tượng hơn nữa khi thống kê chỉ ra Arsenal là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này. Độ tuổi trung bình của các Pháo thủ chỉ là 25,06 và những quân bài chủ chốt trong tay HLV Arteta đều rất trẻ: thủ quân Martin Odegaard 24 tuổi, đôi cánh Bukayo Saka và Martinelli đều mới 21, trung vệ William Saliba 22, người đá cặp với anh là Gabiel Magalhaes 25, bằng tuổi thủ thành Aaron Ramsdale và hậu vệ phải Ben White. Những cựu binh của Arsenal cũng mới trên dưới tuổi 30, như Granit Xhaka 30 hay Thomas Partey 29, “tư lệnh vùng biên” Oleksandr Zinchenko cũng chỉ 26. Ngay cả HLV Arteta cũng chỉ 41 và mới trải qua mùa giải thứ hai dẫn dắt The Gunners.
Vì thế, Arsenal hiện tại không phải là đội bóng vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất để giành lấy vinh quang và từ giờ trở đi phải sống mòn trong ký ức đau đớn đây. Kỷ nguyên Arteta mới chỉ bắt đầu!

Arsenal tự bắn vào chân mình?
Sự sa sút của Arsenal được đề cập thường xuyên trong giai đoạn hai của mùa giải. Trước tiên là dự báo và tiếp đến là lý giải vì sao thầy trò Arteta lại chịu thua trong cuộc đua vô địch.
Thực tế Pháo thủ vẫn đang trên đường chạm mốc 85 điểm trong mùa giải này, điểm số kỷ lục kể từ mùa giải “Bất khả chiến bại” 2003/04. Từ năm 2005, Arsenal chưa từng vượt mốc 80 điểm và chỉ 1 lần đạt mốc 70 điểm trong 5 mùa gần nhất. So với mùa trước, thầy trò Arteta có thể kết thúc với 18 điểm nhiều hơn và đứng đầu trên bảng xếp hạng trong suốt thời gian dài.
Đa số đều đồng ý rằng Arsenal đã vượt qua khả năng của chính mình. Khi giông tố đi qua, niềm đau gục ngã trước đỉnh vinh quang lắng xuống, sự thăng tiến thần tốc của Pháo thủ sẽ mang lại sự an ủi cho người hâm mộ.
Nhìn từ bên ngoài, cách Arsenal bị Man City giật chức vô địch ngay trên tay dường như biểu hiện của sự sa sút. Pháo thủ thành London chỉ mất 7 điểm trong nửa đầu mùa giải nhưng đánh rơi tới 20 điểm ở lượt về. Khi áp lực tăng lên, thầy trò Arteta sụp đổ. Trái lại, Man City giành 13 chiến thắng trong 14 trận gần nhất để chiếm lấy thế thượng phong.
Nhưng bỏ qua những con số khô khan, Arsenal có đủ mạnh mẽ để đương đầu vỡi cỗ máy hủy diệt của Pep Guardiola và vượt qua bao năm tầm thường chỉ trong 9 tháng? Mark Bowden, chuyên gia tư vấn tâm lý từng làm việc với nhiều cầu thủ tại Premier League sẽ lý giải cặn kẽ về điều này và cho thấy thầy trò Arteta đã đối mặt với quá nhiều khó khăn trong mùa giải này.
“Arteta đã đạt được bước tiến dài trong việc bảo vệ các học trò tại Arsenal khỏi cái gọi là tư duy thiên vị”, ông phân tích. “Đó là suy nghĩ tiếp tục đấu tranh hay buông xuôi, khi kỳ vọng và thử thách cứ càng ngày càng cao hơn, đến giai đoạn quyết định của mùa giải, bản năng của bộ não chúng ta là phản ứng lại căng thẳng bằng cách gia tăng sự căng thắng. Đó là lúc đánh mất phong độ”.
“Đây là cơ chế sinh tồn. Bản năng mách bảo bạn phải chịu áp lực cho tới phút cuối cùng và bạn phải chịu đựng như vậy. Do đó sự hoài nghi năng lực bản thân trỗi dậy và xảy ra những biến chuyển tiêu cực trong suy nghĩ”.
“Bạn có thể quay lại và thắc mắc tại sao Man City không chịu áp lực như thế. Câu trả lời là Man City có kinh nghiệm và minh chứng trong tâm trí, rằng vị trí hiện tại không quan trọng, họ sẽ thắng liên tiếp 10 trận nếu cần. Các cầu thủ Man City hiếm khi rơi vào tâm trạng hoang mang tự hỏi vì họ từng làm được”.
“Arsenal có thể đang sa sút phong độ, nhưng Arteta cho thấy những gì có thể đạt được khi chiến đấu chống lại bản năng tự nhiên của bộ não. Ông ấy dẫn dắt các học trò bằng sức mạnh ý chí không hề lay chuyển. Đó là niềm tin tuyệt đối vào bản thân, tập trung vào sự tiến bộ và tiến xa, với tư duy “đây là điều chúng ta đang làm”. Mọi điều Arteta thực hiện đều với cường độ và sự quyết tâm tích cực vô cùng”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.