
Đêm qua, tại lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Lionel Messi mang đến màn trình diễn đẳng cấp Champions League với cú đúp bàn thắng lẫn kiến tạo. Ở tuổi 35, siêu sao người Argentina là cầu thủ duy nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu cho đến hiện tại đã vượt cả mốc 10 bàn thắng lẫn 10 kiến tạo.
Trong khi đó, chỉ cuối tuần trước, Cristiano Ronaldo, đối thủ lớn nhất trong đời Messi, vắng mặt trong đại chiến MU đấu với Chelsea do án phạt nội bộ. Hồi giữa tuần, lão tướng người Bồ Đào Nha lại khiến dư luận một phen xầm xì vì hành động vùng vằng từ chối ra sân và bỏ về ở những phút cuối trận gặp Tottenham.
Chỉ hơn 1 năm về trước, tình thế của hai siêu sao đã thống trị bóng đá thế giới hơn chục năm qua hoàn toàn khác. Ronaldo trở về mái nhà xưa Old Trafford trong vòng tay nô nức của người hâm mộ thân quý. Trong nỗi hoang mang tột độ của kẻ lạc lối trong hầm tối, CR7 giống như tia láng lóe lên chỉ dấu cho hy vọng phục sinh của Quỷ đỏ.
Không chỉ có vậy, pha “quay xe” ngay trước đại sảnh Etihad càng khiến người hâm mộ MU phấn khích, như thể vừa xỏ mũi được kẻ láng giềng lắm điều xấu tính. Thậm chí có ý kiến cho rằng pha chuyển nhượng của Ronaldo giống như cú ngược dòng của MU trước Man City và mang tầm vóc vĩ đại tương tự trận cầu kinh điển tại chung kết Champions League 1998/99 tại Camp Nou.

Vẫn là Camp Nou, hơn 20 năm sau cú ngược dòng vĩ đại của Quỷ đỏ thành Manchester trước Hùm xám Bayern Munich, chứng kiến cú sốc lớn và tạo ảnh hưởng không kém. Đó là những giọt nước mắt chia ly của Messi, cầu thủ tưởng chừng không bao giờ rời Barca, thậm chí đến chính bản thân anh ngay trước biến cố cũng chưa bao giờ hình dung về việc chia tay Los Blaugrana.
Mới đây, chính Sergio Aguero, cậu bạn thân luôn ở chung phòng khách sạn với Messi mỗi khi tập trung ĐT Argentina tiết lộ rằng suốt thời gian tham dự Copa America, La Pulga luôn cất chiếc áo đấu Barca để chờ cơ hội chụp ảnh thông báo ký mới hợp đồng. “Cứ 3, 4 ngày, anh ấy lại nói với tôi: “Chà, có lẽ tới sắp ký hợp đồng mới. Cậu phải chụp ảnh cho tớ với áo đấu Barca đấy nhé”. Và tất nhiên tôi đồng ý rồi”, Aguero tiết lộ.
Thế nhưng, rốt cuộc thông báo được gửi đến Messi là Barca không đủ khả năng tài chính để ký hợp đồng mới với anh. Đồng nghĩa, La Pulga phải chia tay với đội bóng anh đã gắn bó từ thuở thiếu thời theo cái cách thật đớn đau. Sau đó, siêu sao người Argentina quyết định ký hợp đồng với PSG, đội bóng trọc phú petrodollar và tiếp tục hưởng mức lương cao bậc nhất thế giới.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.