Soup sáng: Rơi nước mắt cảnh mẹ gặp lại con gái đã mất nhờ công nghệ VR

Soup sáng: Rơi nước mắt cảnh mẹ gặp lại con gái đã mất nhờ công nghệ VR

Hồ Thị Vân

Hồ Thị Vân

Thứ 2, 10/02/2020 06:30

Nhờ có công nghệ VR mà một bà mẹ ở Hàn Quốc đã có cơ hội nói lời chào tạm biệt lần cuối với người con gái đã mất của mình.

image

Soup sáng: Rơi nước mắt cảnh mẹ gặp lại con gái đã mất nhờ công nghệ VR

Năm 2017, cô bé Nayeon 7 tuổi mắc bệnh và qua đời. Ba năm sau, mẹ của Nayeon là Jang Ji-sung đã được gặp lại con mình trong thế giới ảo. Theo truyền thông Hàn Quốc, một nhóm phát triển đã dành 8 tháng để chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ trong thế giới ảo của hai mẹ con người phụ nữ kể trên.

Nhờ công nghệ VR, các kĩ thuật viên - chuyên gia trong chương trình "Human documentary VR" đã thiết kế nên một công viên giống công viên ngoài đời mà hai mẹ con từng tới, và sử dụng công nghệ thu lại chuyển động cùng một diễn viên nhí để tái hiện các chuyển động của cô con gái.

Giải trí - Soup sáng: Rơi nước mắt cảnh mẹ gặp lại con gái đã mất nhờ công nghệ VR

Trong phần tái ngộ đầy xúc động của hai mẹ con, Jang Ji-sung đã không kiềm được nước mắt khi thấy cô con gái đứng đó, hỏi mẹ những câu quen thuộc và hơn hết, cuối cùng cô cũng đã nói lời tạm biệt với Na Yeon.

Chứng kiến cảnh tượng này, cả ekip thực hiện ở hậu trường đã bật khóc nức nở, phân đoạn này sau khi lên sóng cũng đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Hải Vân (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.