Giải phóng miền Nam
![[E] 50 năm từ hoang tàn, đổ nát đến kỷ nguyên vươn mình](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/zoom/400_250/84137818385850368/2025/4/25/thumb-1-17455720609811382193030.png)
[E] 50 năm từ hoang tàn, đổ nát đến kỷ nguyên vươn mình
50 năm sau ngày non sông liền một dải, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, đổi thay đến không ngờ. Từ lịch sử đấu tranh giành độc lập đến hành trình phát triển kinh tế hôm nay, dòng chảy của tinh thần tự lực, tự cường của người dân Việt Nam vẫn luôn hiện hữu.

Những ngày đi giữa cờ hoa rực rỡ
Trong những ngày đất nước rực rỡ cờ hoa, nhìn lại những gì dân tộc đã trải qua, mỗi người chúng ta đều có những cảm xúc riêng. Và hòa bình đây là trách nhiệm của chúng ta.

1.000 diễn viên sẽ hội tụ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất”
Theo lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, sẽ có khoảng 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên sẽ tham gia chương trình nghệ thuật "Mùa xuân thống nhất" tối 29/4, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Những ngày này trên đường phố Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu, pano... để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Lào và Campuchia dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao sẽ đến dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ ngày 28-30/4.

Hà Nội gặp mặt đại biểu cựu chiến binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Báo Nhân Dân công bố đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Ngày 23/4, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân đã long trọng tổ chức lễ công bố đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp đồng bào cả nước đang hướng về ngày lễ trọng đại, đánh dấu thời khắc lịch sử mở ra kỷ nguyên độc lập

Mãn nhãn màn trình diễn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Tối 22/4, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) thu hút hàng ngàn người dân.

Hà Nội rợp cờ hoa, giới trẻ đua nhau check-in kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam
Những ngày này tại Thủ đô Hà Nội, nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ được trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng để kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thu hút đông đảo các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in.

Siết chặt tuần tra, phạt nặng vi phạm giao thông dịp lễ 30/4 – 1/5
CSGT tăng cường xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm trong vận tải và các lỗi như nồng độ cồn, ma túy, đua xe. Mục tiêu đảm bảo an toàn và trật tự công cộng trong dịp lễ 30/4 – 1/5.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đẹp như "dải lụa", sẵn sàng bứt tốc cuối năm 2025
Có chiều dài gần 58km, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được các đơn vị thi công tốc lực hoàn thiện nhiều đoạn, tuyến để thông xe kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lần đầu tiên 120 kiều bào tiêu biểu tham gia diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, khoảng 120 đại biểu kiều bào được lựa chọn từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia vào khối diễu hành này.

Đội hình diễu binh rạng rỡ rời Hà Nội vào Nam để tham dự lễ diễu binh vào ngày 30/4
Tối ngày 3/4, lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành xuất phát từ ga Hà Nội bắt đầu hành quân vào Thành phố HCM thực hiện nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công trình nhà ga T3 Tân Sơn Nhất “chạy nước rút” về đích
Còn gần 1 tháng nữa nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ đi vào hoạt động. Nhiều hạng mục đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh để về đích đúng hạn.

Phố phường Hà Nội yên bình trong ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Không còn cảnh tắc đường, không còn không khí hối hả, phố phường Hà Nội trong ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 mang vẻ đẹp thật yên bình.

Hồi ức của người nhận cuộc gọi lịch sử: “Đã giải phóng miền Nam!”
Là người đầu tiên nhận được điện báo miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, người cán bộ mất vài giây ngỡ ngàng, sau đó òa trong niềm vui sướng...

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.
![[E] Nhìn thấy gì từ “vòng xoáy” cường quyền nước lớn?](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/zoom/400_250/media/nguyen-hoang-yen/2023/04/28/thumb.jpg)
[E] Nhìn thấy gì từ “vòng xoáy” cường quyền nước lớn?
Cường quyền của các nước lớn vốn là điều tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử thế giới. Đại sứ Phạm Quang Vinh đã cùng phân tích với Người Đưa Tin về vấn đề này.

Đường phố Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 30/4
Khác với mọi ngày, trong ngày kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng và yên bình.

Tiết lộ bất ngờ về tác giả bức ảnh xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập
Francoise Demulder (1947-2008) là nữ phóng viên ảnh chiến trường nổi tiếng người Pháp, thường được các đồng nghiệp gọi với cái tên thân mật Fifi...
Vùng đất “chết” trong chiến tranh đã thay da đổi thịt
Không chỉ anh dũng trong thời chiến tranh, sau 48 năm ngày giải phóng, người dân xã anh hùng Đắk Phơi tiếp tục đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Nhà báo chiến trường Trần Mai Hưởng: Khoảnh khắc lịch sử và bức ảnh biểu tượng Ngày toàn thắng
Sức sống của cầu Hàm Rồng: Ý chí thống nhất non sông
Quân và dân Thanh Hóa chiến đấu kiên cường để bảo vệ cầu Hàm Rồng trước sự bắn phá điên cuồng của kẻ thù nhằm chia cắt tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Chuyện kể về cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Paris giữa lòng Sài Gòn
Để có ngày toàn thắng vào mùa xuân năm 1975, đã có một cuộc đấu tranh quyết liệt, cam go nhằm thi hành Hiệp định Paris ở ngay giữa lòng Sài Gòn.