Cái chết bất ngờ của hai cháu Lê Văn Nguyên và Nguyễn Duy Khánh (cùng 11 tuổi, học sinh lớp 5) khi tắm trên kênh 6A ngay đầu thôn khiến người dân vô cùng đau xót. Để tìm hiểu rõ câu chuyển ẩn chứa đằng sau cái chết thương tâm của hai cháu nhỏ, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về thôn Hạc Đình (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
Trong khi mòn mỏi chờ kết quả khám nghiệm để sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm cho 2 cháu nhỏ, gia đình nạn nhân cũng như bà con ở thôn Hạc Đình tỏ ra vô cùng bức xúc khi gia đình ông Khổng Văn Thành dùng máy bơm nước dưới kênh lên mà không có những biện pháp an toàn cho người dân xung quanh.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường hôm đó cho biết, gần đoạn kênh hai cháu Nguyên và Khánh tắm là nhà ông Khổng Văn Thành. Vì đang xây nhà, nên ông Thành đã dùng máy bơm đưa nước dưới dòng kênh vào.
Tuy nhiên, do cả máy bơm chìm sâu dưới nước cùng với dây điện nên họ chưa dám chắc có phải điện hở phóng xuống dòng nước dẫn đến cái chết thương tâm của hai cháu bé hay không? Nhưng không ít người chứng kiến vụ việc khi nhảy xuống cứu hai cháu đều bị giật tê chân và phải lên bờ.
Nơi 2 xảy ra cái chết thương tâm cho 2 cháu học sinh tiểu học Lê Văn Nguyên và Nguyễn Duy Khánh.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Phía Công an xã Yên Lập và Công an huyện đã đến nhà ông Khổng Văn Thành để thu giữ tang vật. Tuy nhiên, ông Thành vẫn một mực không thừa nhận hành vi dùng máy bơm nước dẫn nước từ kênh vào nhà để xảy ra sự việc đau lòng nói trên.
Đáng nói, theo gia đình nạn nhân, công an huyện Vĩnh Tường đã không thu giữ chiếc máy bơm tại hiện trường xảy ra sự việc mà phải mấy ngày sau mới thu giữ được nó tại một nơi khác.
Được biết, trước khi đưa thi thể hai cháu Nguyên và Khánh về nhà, côn