Theo thông tin từ anh Trần Đức Độ (SN 1984, trú tại thôn Tiền Phong, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc): “Khoảng 16 giờ 30, ngày 13/3, tôi trên đường đi làm về nhà. Đến gần nhà thì có một đám cưới, vì đường trật, lại có một người phụ nữ đi xe đạp đứng giữa đường, đợi một lúc không thấy người phụ nữ này đi tôi có bấm hai tiếng còi xe.
Sau hai tiếng còi xe, từ trong rạp có người đàn ông chạy ra dắt xe gọn vào lề đường. Tôi hạ kính xe xuống, thì thấy ông Trần Văn Trạng nên chào và nói “chú Trạng à, xe có đi được không?”, lúc này ông Trạng nói: “Thằng Độ à, tao tưởng là ai. Mày cứ đi, người ta khác phải tránh”.
Tuy nhiên thấy đường hẹp không đi được tôi nói “không đi được chú ạ, thôi để cháu lùi xe”. Sau đó tôi lùi xe rồi đi vòng đường khác về nhà. Về đến nhà được một lúc thì có anh Trần Trí Nguyên (SN 1984) và anh TrầnVăn Báu (SN 1991) là con của ông Trạng cầm gạch đến nhà tôi gọi lớn “thằng Độ đâu ra đây tao bảo”, tôi có ra phân trần, sau đó hai người này đi về…”.
Hiện trường nơi bố con Báu mang dao dọa giết cả nhà thầy giáo cũ.
“Tưởng mọi chuyện như vậy là yên, nhưng một lúc sau thì anh Nguyên và anh Báu lại sang nhà tôi một lần nữa, liên tục chửi bới và dọa giết, anh Báu cầm con dao bầu (loại chọc tiết lợn) lao vào tôi đâm nhưng tôi né được, chạy vào nhà”, anh Độ cho biết thêm.
Còn ông TrầnVăn Điều, bố của anh Độ kể: “Lúc đó, tôi cũng ở đám cưới, thấy anh Trạng chạy ra dắt gọn xe tôi cũng đi ra sau vì đó là đường giao thông. Khi ra đến nơi thì anh Trạng nói “ông về dạy lại con ông đi, con cháu mắt dạy thấy chú không xuống dắt hộ mà còn sai bảo”. Khi đó, tôi chắp tay bảo “thôi chú Trạng ơi, tôi chắp tay xin lỗi chú, có gì về tôi sẽ dạy bảo cháu sau”.
Sau đó vào đám cưới, anh Trạng và anh Huân nói thì tôi chắp tay tiếp xin lỗi vì hai tiếng còi của con tôi, cả gia đình